Anh chồng vừa qua giỗ đầu, chị dâu mang ngay 1 tỷ về yêu cầu họp gia đình, lời chị tuyên bố khiến cả nhà choáng váng

| Tâm sự

Tưởng chị dâu đưa hai con về an ủi mẹ chồng, nào ngờ đó là kế hoạch chị đã tính toán từ trước.

Anh trai chồng giàu có, sống ở thành phố, còn vợ chồng tôi thì nghèo khó, sống ở quê cùng với bố mẹ. Anh chị lắm tiền nhiều của là thế nhưng chưa bao giờ cho vợ chồng tôi đồng nào. Có chăng thỉnh thoảng anh chồng giấu vợ lén lút biếu bố mẹ chút tiền.

1 năm trước, anh chồng bị tai nạn giao thông nặng, không qua khỏi. Sự mất mát quá lớn đó khiến bố mẹ chồng tôi đến giờ vẫn còn rất đau khổ. Mẹ ít nói hẳn đi, mỗi lần ai nhắc đến chuyện bác cả là lại nằm trên giường và khóc cả ngày.

4 tháng sau khi anh chồng qua đời, chị dâu chủ động đưa 2 cháu đang tuổi học mẫu giáo về quê, lý do là để an ủi bà nội nhưng thực ra chị bỏ mặc hẳn 2 con ở quê, chỉ thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm 5-10 phút rồi tắt máy. Tôi đang chăm sóc con nhỏ, từ khi mẹ chồng ốm nằm đấy, tôi phải lo đủ mọi việc trong nhà, giờ lại thêm hai đứa cháu nữa tôi xoay không nổi.

Mỗi lần than phiền với chồng thì anh ấy đều nói chắc chị dâu vẫn đang rất đau khổ, khuyên tôi cố gắng chăm sóc các cháu tốt, đợi khi nào chị ấy vơi đi nỗi buồn rồi tính tiếp.

Tuần trước, sau khi giỗ đầu của anh chồng xong xuôi, chị dâu họp mặt cả gia đình lại tuyên bố tin động trời. Chị bảo đã có bạn trai mới, hai người dự định sẽ cưới vào tháng sau. Chị ấy muốn gửi hai đứa cháu về nhờ vợ chồng tôi chăm sóc cho đến khi vào đại học.

Anh chồng vừa qua giỗ đầu, chị dâu mang ngay 1 tỷ về yêu cầu họp gia đình, lời chị tuyên bố khiến cả nhà choáng váng - Ảnh 1.
Chúng tôi chưa hết bàng hoàng thì chị đã đặt một cọc tiền trên bàn. (Ảnh minh họa)

Chúng tôi chưa hết bàng hoàng thì chị đã đặt một cọc tiền trên bàn. Chị nói ngày còn sống anh trai chồng ăn chơi lắm, khi mất chẳng còn được là bao. Chị nói là bán hết nhà trả nợ, còn lại mỗi 1 tỷ đồng đưa cho vợ chồng tôi chăm sóc các cháu.

Ngay lập tức bố chồng nói: "Trong khi nhà tôi chưa nguôi ngoai nỗi đau thế mà chị đã cặp kè với người đàn ông khác. Chị xem lại nhân cách có xứng là mẹ là vợ không hả? Từ trước đến nay con tôi luôn tu chí làm ăn, không có chuyện hư hỏng như chị nói. Phải chăng chị muốn mang hết tiền của con trai tôi làm được để cho lo hạnh phúc mới và bỏ rơi các cháu đúng không?".

Chị bảo giờ cho bố mẹ chồng chọn. Một là chị mang 2 cháu đi, cắt đứt quan hệ với ông bà nội, 2 là chị để lại con cho ông bà nội chăm, chị tự tìm hạnh phúc mới. Ông bà cứ suy nghĩ, 1 tuần sau chị về xin câu trả lời.

Cả nhà đều uất hận nhưng không biết nói gì. Sau đó bố mẹ chồng bảo chúng tôi còn trẻ khỏe cầm lấy tiền và lo cho các cháu để 2 cháu ở lại cạnh ông bà nội.

Con tôi cũng chưa nuôi nổi sao tôi có thể lo cho cháu. Số tiền đó lớn thật nhưng để nuôi hai đứa ăn học thành người đâu phải cần tiền là đủ. Mà phải có tình thương của mẹ, tôi thương các cháu thật nhưng sao có thể tốt như mẹ chúng.

Theo mọi người tôi phải làm sao với các cháu chồng đây?

(nguyenhong...@gmail.com)

Theo Dung Nguyen (Trí Thức Trẻ)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.