Anh em sinh đôi 10 tuổi giành 118 huy chương Dance Sport

| Xã hội

Cuộc sống của anh em sinh đôi Gia Linh – Gia Bảo luôn gấp gáp đến từng phút giây khi ngày học hai buổi bán trú ở trường, tối tập nhảy tại hai lớp.

Gia Linh và Gia Bảo (sinh năm 2006) là hai anh em sinh đôi và cũng là cặp vận động viên Dance Sport nhí nhiều triển vọng khi giành 118 huy chương (trong đó có 70 huy chương vàng) ở khắp các giải đấu trong 3 năm qua.

Hai bé đang học lớp 4C, Trường tiểu học Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Do lịch tập luyện dày đặc nên sau giờ học buổi chiều, Gia Linh – Gia Bảo tranh thủ ở lại lớp học bài dưới dự hướng dẫn của cô giáo chủ nhiệm.

Cô Lê Minh Hảo, giáo viên chủ nhiệm của hai anh em sinh đôi cho biết: "Hàng ngày, tôi thường dành 15-20 phút cuối giờ để hướng dẫn hai cháu làm bài tập về nhà. Gia Linh – Gia Bảo đều thông minh nên dù thời gian học ngắn nhưng cũng không kém các bạn học khá cùng lớp”.

Kết thúc giờ học buổi chiều, hai bé được mẹ chở đến lớp học nhảy buổi tối. Những hôm không tắc đường, đến sớm, các em được ăn nhẹ và uống sinh tố. Những hôm tắc đường, đến muộn thì phải ăn, ngủ thậm chí ôn bài trên xe máy.

Gia Linh – Gia Bảo học nhảy dance sport được 4 năm. Ban đầu, cả hai được mẹ cho đi học nhảy vào mùa hè để rèn luyện sức khoẻ. Nhưng không ngờ, cả hai bé đều yêu thích môn này đến mức năn nỉ bố mẹ cho đi theo con đường chuyên nghiệp.

Biên đạo múa Chu Quỳnh Trang, giáo viên dạy nhảy cho hai anh em, chia sẻ: Hai bé là hai học sinh tập luyện chăm chỉ và "máu lửa" nhất lớp nên nhanh chóng tiến bộ vượt bậc. Cách đây 3 năm, hai bé hầu như chưa có kỹ thuật nhảy. Nhưng sau mỗi cuộc thi đấu, các bé có thêm kinh nghiệm và nâng cao được kỹ thuật, đặc biệt sau cuộc thi Vietnam Got Talent.

Tuy nhiên, để đạt được thành tích ấy, Gia Linh - Gia Bảo phải khổ luyện ở rất nhiều lớp học. Bên cạnh học nhảy Dance Sport, hai anh em còn phải học múa ba lê để có các động tác mềm dẻo và đẹp mắt hơn, học các kỹ thuật của môn xiếc để phòng tránh chấn thương.

Điều khó khăn nhất với Gia Linh trong môn này là việc phải tập trên giày mũi cứng. Dù đã có lớp lót bên trong nhưng việc tập luyện lần nào cũng khiến chân cô bé tê buốt.

Còn việc ép cơ lại là thử thách với Gia Bảo. “Nhiều lúc mệt, cháu đau muốn khóc nhưng do yêu thích nên cháu cố gắng vượt qua”, cậu bé chia sẻ.

Kết thúc giờ học của hai lớp buổi tối, hai bé trở về nhà lúc gần 23h. Cô bé Gia Linh nhanh chóng giúp mẹ đưa xe vào nhà để nấu mì ăn bữa tối.

Bữa tối của Gia Linh – Gia Bảo là bát mì do mẹ nấu. Trong thời gian ăn, hai bé tranh thủ ngâm chân để tiết kiệm thời gian.

Sau đó, cả hai phải ngồi vào bàn để soạn bài cho ngày hôm sau. Hai bé chỉ được ngủ khi đã sang ngày mới và sáng lại phải dậy vào lúc 6h30 để chuẩn bị đi học.

Nhiều lúc chị Huyền (mẹ của hai bé) muốn con dừng lại vì vất vả nhưng lúc đó, Gia Linh – Gia Bảo lại đòi mẹ cho đi tập, năn nỉ cho đi thi. Và mỗi tấm huy chương chính là động lực cho hai nhà vô địch thiếu nhi kiên trì đi tiếp con đường mình đã chọn.

Theo Zing

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.