Anh shipper bị bùng 20 cốc trà sữa, khách hàng còn phũ phàng nhắn tin 'mình boom nha'

| Xã hội

Dù shipper đã cẩn thận hỏi lại khách có đồng ý đặt đơn không thì người này xác nhận là có, còn không quên khẳng định mình là "người đàng hoàng", nhưng khi 20 cốc trà sữa được giao tới thì vị khách phũ phàng gửi dòng tin nhắn "mình boom nha".

Đặt 20 cốc trà sữa giá 1,2 triệu rồi phũ phàng nhắn tin "thôi mình boom hàng nha, bye"

Mới đây, câu chuyện một cô gái vô tư boom 20 cốc trà sữa lại một lần nữa khiến dân mạng sôi sục, bày tỏ sự phẫn nộ. Nhiều người kịch liệt lên án, kêu gọi cộng đồng nỗ lực tẩy chay những kẻ "đặt hàng cho sướng miệng rồi bùng".

Cụ thể câu chuyện được đăng tải như sau: "Hôm nay bạn mình nhận được 1 đơn ship trà sữa 1 triệu 2, sợ bị boom nên bạn mình mới gọi điện cho người đặt thì người đó xác nhận có đặt. Nhắn tin trên app hỏi thăm các kiểu nên bạn mình mới dám mua. Mua xong mang tới nơi thì nó nhắn tin như vậy nè".

Đơn hàng 20 cốc trà sữa trị giá 1,2 triệu đồng khách hàng đã đặt trước đó
Đơn hàng 20 cốc trà sữa trị giá 1,2 triệu đồng khách hàng đã đặt trước đó

Kèm theo đó là hình ảnh chụp lại màn hình đơn hàng gồm 20 cốc trà sữa trị giá 1,2 triệu đồng. Bức xúc vì shipper bị bom trà sữa một thì thái độ trơ trẽn, không biết xấu hổ của vị khách đã đặt hàng khiến dân mạng phẫn nộ gấp 10 lần.

Sau khi đảm bảo "mình là người đàng hoàng" để shipper có thể yên tâm ship 20 ly trà sữa thì ít phút sau đó vị thượng để lại trở mặt bằng một câu "xanh rờn" là "mình boom nha". Anh tài xế đứng chơ vơ với 20 cốc trà sữa nặng trĩu trên tay.

Shipper đã cẩn thận hỏi lại khách hàng trước khi mua trà sữa và nhận được lời khẳng định mình là người đàng hoàng mà
Shipper đã cẩn thận hỏi lại khách hàng trước khi mua trà sữa và nhận được lời khẳng định "mình là người đàng hoàng mà"

Được biết sau đó, anh shipper đã mang số trà sữa trên lên trung tâm của Grab để được hỗ trợ phần lớn thiệt hại. Thế nhưng, không vì thế mà dân mạng nguôi ngoai nỗi bức xúc bởi chưa kể việc shipper mất công mất sức chạy đi chạy lại chẳng được đồng tiền công nào lại còn phải rước thêm bực tức vào người.

Thế nhưng dòng tin nhắn phũ phàng ít phút sau đó khiến shipper cạn lời
Thế nhưng dòng tin nhắn phũ phàng ít phút sau đó khiến shipper cạn lời

Thậm chí, một số cư dân mạng còn bắt tay vào việc truy tìm địa chỉ, danh tính của vị khách hàng "vui tính" đặt hàng rồi boom để có thể đến tận nơi đòi lại công bằng cho anh giao hàng.

"Trời nắng nóng oi bức mà nhẫn tâm đặt hàng cho vui rồi bùng. Shipper đội nắng chạy bở hơi tai mới được mấy chục nghìn tiền công, một số người luôn nghĩ việc boom hàng người khác là niềm vui mà chẳng nghĩ hành động này khiến bao người khốn đốn", bạn D.A bức xúc.

Bạn shipper bên trên đã may mắn được phía Grab hỗ trợ thiệt hại
Bạn shipper bên trên đã may mắn được phía Grab hỗ trợ thiệt hại

"Mình rất sợ mấy đơn hàng lớn, vì thể loại khách như thế này. Đơn nhỏ thì còn dễ, chứ bùng đơn lớn rất ức chế. Mình nghĩ để bảo vệ quyền lợi các bạn shipper thì nên tốt nhất là phải có App thanh toán tiền rồi mới ship. Thương bạn shipper quá!", một bạn khác bày tỏ.

Đại diện GrabFood: Mong khách hàng hiểu nỗi lòng của shipper

Ngày 8/6, liên quan đến vụ shipper GrabFood bị khách “boom” 1,2 triệu đồng tiền trà sữa, đại diện bộ phận GrabFood cho biết đã tiếp nhận và xử lý vụ việc.

Đơn vị này thông tin, sau khi mang 20 ly trà sữa trị giá 1,2 triệu đồng đến cho khách, vị khách này từ chối không nhận và nói rằng “mình boom nha” thì nam shipper đã mang số lượng trà sữa trên đến bộ phận GrabFood (thuộc Công ty Grab) để nhờ giải quyết vụ việc.

Tại đây, GrabFood đã làm việc lại với shipper, đồng thời liên hệ với khách để xác nhận đúng là khách huỷ và lắng nghe lý do huỷ. Sau khi đã làm việc với đối tác và khách hàng, GrabFood đã hoàn lại toàn bộ số tiền trà sữa và phí giao hàng cho đối tác shipper.

Theo GrabFood, đơn vị này có quy trình sẽ hoàn tiền lại cho đối tác tài xế GrabFood nếu như khách tự huỷ. Đây là quy trình được lập ra để hỗ trợ đối tác và khách hàng, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ. Sau vụ việc khách “boom hàng”, đại diện GrabFood mong khách hàng, đặc biệt là các bạn trẻ nên hiểu cho nỗi lòng của shipper và hy vọng sẽ không còn tình trạng đặt hàng rồi nhưng không nhận nữa.

Theo Helino/aFamily

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.