Anh trai mới mất 3 tháng, chị dâu đã có người khác

| Tâm sự

Đến nhà chị dâu, gọi vài tiếng mà chẳng thấy ai thưa, lại phát hiện cửa không chốt trong nên tôi đẩy vào.

Hơn 3 tháng trước anh tôi bất hạnh qua đời vì một tai nạn thương tâm. Chị dâu vẫn còn trẻ, anh chị có một bé trai năm nay lên 4 tuổi. Gia đình tôi đau xót cho anh, cũng thương chị và cháu vô cùng.

Từ hôm đó tôi thường xuyên sang chơi, động viên cho chị đỡ buồn đau. Hôm vừa rồi có việc về khá muộn, tôi bèn gọi điện báo với chồng rằng sẽ ghé qua nhà chị dâu ngủ. Vợ chồng tôi mới cưới năm ngoái, vẫn chưa sinh con nên tôi không vướng bận gì nhiều.

Hôm qua, đến nhà chị dâu, gọi vài tiếng mà chẳng thấy ai thưa, lại phát hiện cửa không chốt trong nên tôi đẩy vào. Ai ngờ đâu tôi thấy chị dâu đang đứng cạnh cửa sổ với vẻ mặt luống cuống. Dù rất nhanh song tôi đã kịp nhìn thấy một bóng người vừa nhảy từ trong nhà qua cửa sổ ra ngoài. Vóc dáng và động tác như vậy thì chỉ có thể là đàn ông.

Anh trai mới mất 3 tháng, chị dâu đã có người khác - Ảnh 1.
Ai ngờ đâu tôi thấy chị dâu đang đứng cạnh cửa sổ với vẻ mặt luống cuống. (Ảnh minh họa)

Tôi hỏi chị dâu ai đấy, chị một mực chối rằng không có gì cả, là tôi hoa mắt nhìn nhầm. Thôi thì tôi cũng chẳng tranh cãi với chị làm gì. Rõ ràng chị dâu đã dẫn đàn ông lạ về nhà khi chồng vừa mới mất không lâu. Thế này khả năng cao là chị có gì khuất tất bên ngoài từ trước đó rồi.

Dù rất thương anh trai và giận chị dâu nhưng cho đến lúc này thì đời sống cá nhân của chị có lẽ gia đình tôi cũng chẳng thể can thiệp được. Song có một chuyện thế này khiến tôi và bố mẹ rất khó nghĩ.

Chẳng là trước đó anh tôi luôn đưa tiền cho bố mẹ giữ hộ vì không tin tưởng vợ hoàn toàn. Điều này chẳng phải anh tôi toan tính ích kỷ mà sự thật đã chứng minh rồi đấy. Số tiền tính ra cũng hơn 1 tỷ, bố mẹ tôi vốn định dùng số tiền đó mua một căn nhà cho chị và cháu tôi ở. Bây giờ chuyện thế này ông bà không muốn mua nhà nữa. Gia đình tôi định đón cháu về chăm sóc còn để chị dâu tự do sống cuộc sống của chị. Theo mọi người làm như vậy có được không?

Theo Giang Giang (Trí Thức Trẻ)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Tâm sự -

GĐXH - Có con cái thành đạt, nhà cao cửa rộng giữa trung tâm thành phố, người mẹ già 70 tuổi vẫn kiên quyết ký hợp đồng vào viện dưỡng lão. Quyết định “ngược đời” này đã phản ánh những góc khuất trong tâm lý của người cao tuổi trong gia đình hiện đại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.