Bà Trần Thị Trung Chiến - Nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia DS-KHHGĐ, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế: Gia đình có an vui, hạnh phúc thì xã hội mới tốt đẹp

| Xã hội

GiadinhNet - DS-KHHGĐ là một công tác rất rộng lớn, có ý nghĩa lớn lao. Song công tác này cũng hết sức nhạy cảm, bởi chúng ta phải thuyết phục để người dân hiểu biết, tự nguyện thực hiện sinh đẻ có kế hoạch. Nói đến chất lượng dân số là nói đến chăm sóc sức khỏe sinh sản…

Vậy thì trước hết phải tính làm sao chuyển tải thông điệp của ngành một cách hiệu quả, diễn đạt những vấn đề y tế, khoa học sao cho đúng nhất, dễ hiểu nhất...

 

Nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc gia DS-KHHGĐ, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Trung Chiến. Ảnh: TL
Nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc gia DS-KHHGĐ, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Trung Chiến. Ảnh: TL

 

Thực ra từ trước, ngành DS-KHHGĐ cũng đã có một tạp chí rồi. Nhưng xét khách quan thì tạp chí không đủ sức, đủ “tầm” để truyền tải các thông tin, chính sách của Đảng, Nhà nước, của ngành đến độc giả. Với nhận thức rõ ràng trước vấn đề lớn của ngành cũng như sự cần thiết giúp hoạt động DS-KHHGĐ có bước tiến mới, lãnh đạo Ủy ban Quốc gia DS-KHHGĐ lúc ấy (năm 1998-PV) thấy sự cần thiết phải cho ra đời một tờ báo là cơ quan ngôn luận để giúp Ủy ban truyền tải thông tin, thông điệp đến lãnh đạo các cấp, các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức xã hội và từng người dân.

Nhưng chọn tên nào đây cho phù hợp và xứng tầm với một ngành quan trọng như DS-KHHGĐ? Khi ấy có 3 cái tên được đề xuất: Dân số & Phát triển, Dân số & Thời đại, Gia đình & Xã hội.  Tôi vẫn còn nhớ  mọi người đã tranh luận rất nhiều về chuyện này. Riêng tôi đã phải đưa ra nhiều lập luận để thuyết phục tập thể chọn tên Gia đình & Xã hội, bởi lĩnh vực DS-KHHGĐ có phạm vi rộng lớn, không chỉ ảnh hưởng tới từng gia đình mà còn ảnh hưởng tới chuyện hưng thịnh của quốc gia. Mặt khác, gia đình lại là hạt nhân, là tế bào của xã hội. Gia đình có an vui, hạnh phúc, thì xã hội mới tốt đẹp, bình yên. Cuối cùng, chúng tôi quyết định chọn Gia đình & Xã hội là tên cho tờ báo non trẻ này.

Thoáng chốc 15 năm đã trôi qua, dù không quá dài nhưng cũng không phải là ngắn bởi tờ báo cũng đã có 3-4 thế hệ lãnh đạo. Với tình cảm, sự gắn bó đặc biệt dành cho Báo Gia đình & Xã hội, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những lãnh đạo, đến tập thể cán bộ, phóng viên, cộng tác viên, đã từng hay đương nhiệm, vì sự cống hiến không mệt mỏi giúp Báo Gia đình & Xã hội có vị trí trong lòng bạn đọc như hôm nay. Nhân đây tôi cũng muốn chia sẻ thêm điều thú vị, đó là những dịp ra nước ngoài tôi vẫn luôn tham khảo và thấy rằng Báo Gia đình & Xã hội đã được nhiều cá nhân, tổ chức ở nước ngoài biết đến.

Trong bối cảnh truyền thông báo chí phát triển sôi động như hiện nay, tôi hy vọng Báo Gia đình & Xã hội sẽ năng động sáng tạo, phát huy, khai thác tốt hơn nữa lợi thế của lĩnh vực y tế, của ngành DS-KHHGĐ. Tôi hy vọng điều này bởi một trong những mục tiêu ban đầu được đặt ra cho tờ báo hồi mới thành lập là Gia đình & Xã hội sẽ đến tay người dân ở từng xã phường, thôn, bản. Vẫn biết giai đoạn trước việc này đã khó và đến hôm nay việc này càng không dễ dàng hơn chút nào, nhưng có làm được như vậy mới giúp ngành DS-KHHGĐ chuyển tải thông điệp hiệu quả, giúp người dân nâng cao kiến thức về chăm lo sức khỏe, đồng thời giúp họ nắm bắt thông tin, hơi thở của đời sống xã hội.

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Báo Gia đình & Xã hội, tôi chúc tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Báo mạnh khỏe, gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp báo chí, góp phần vào thành công chung của công tác DS-KHHGĐ và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bá - Thu (ghi)

Ý kiến của bạn
Tags:
Bức tranh tài chính của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội và dấu hỏi lớn về nguồn lực triển khai Dự án 459 Bạch Mai

Bức tranh tài chính của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội và dấu hỏi lớn về nguồn lực triển khai Dự án 459 Bạch Mai

Thời sự -

GĐXH - Bị UBND TP Hà Nội "xướng tên" vì chậm tiến độ tại khu đất "vàng" ở Bạch Mai, Công ty CP Thực phẩm Hà Nội (HAF) dường như đang đối mặt với bài toán nan giải về nguồn lực triển khai. Bởi bức tranh tài chính Quý 2/2026 của HAF lộ rõ sự suy giảm khi lỗ lũy kế vượt 120 tỷ đồng, nợ ngắn hạn gấp đôi tài sản và hơn 60% tổng tài sản bị "chôn chặt" tại các dự án dở dang.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.