Bắc Ninh: Dân bị giang hồ truy sát, công xã bảo “bình thường”?
GiadinhNet – Đang đứng ở lán xây dựng thuộc địa bàn xã Hương Mạc (TX Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), ông Đào Văn Thưởng (SN 1967, trú thôn Hữu Định, xã Quang Minh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) bị một nhóm đối tượng dùng dao kè vào cổ sau đó bị hành hung đến bị thương.
Theo trình bày của ông Thưởng, sự việc xảy ra vào chiều ngày 9/11 và bắt đầu từ việc chị Hồ Thị Đức (SN 1984, ở xã Quang Minh, huyện Hiệp Hòa) là chủ thầu xây dựng, trình báo mất tiền và vàng ước tính khoảng 100 triệu đồng tại lán này.
Do ông Thưởng là thợ hồ đang thi công tại công trường nên được cơ quan điều tra triệu tập lấy lời khai.
Chiều ngày 9/11, sau khi lấy lời khai, ông Thưởng về lán xây dựng đề nghị chị Đức thanh toán tiền công và xin nghỉ việc. Tuy nhiên, chị Đức nhùng nhằng không giải quyết dứt điểm. Trong khi chờ thanh toán, ông Thưởng bị 1 nhóm người lạ mặt mang theo nhiều hung khí vào tận lán hành hung.
Theo biên bản ghi lời khai vào ngày 24/11 của ông Thưởng, nhóm côn đồ dùng dao kề vào cổ, thậm chí dùng súng gí vào người uy hiếp.
Thời điểm đó, chị Đức và một số người thân của ông Thưởng xuống đón ông này về cũng chứng kiến sự việc, nhưng không ai dám can ngăn vì nhóm côn đồ rất hung hãn.
Anh Nguyễn Văn Lượng (trú xã Quang Minh, Hiệp Hòa), là lái xe kể lại, ban đầu có 1 tên đi vào, sau đó 3 xe máy theo sau mang theo 1 tải chứa đầy hung khí gồm dao, kiếm và súng.
Khi thấy ông Thưởng bị hành hung, anh Lượng đã lái xe chở vợ ông này đi trình báo công an. Khi công an xã tới hiện trường thì nhóm côn đồ đã bỏ đi, ông Thưởng bị thương phần mềm ở đầu.
Tại trụ sở UBND xã Hương Mạc, sau khi tường trình lại sự việc, ông Thưởng xin được về nhà. Ít ngày sau, sau khi đã trấn tĩnh lại tinh thần, ông Thưởng đã làm đơn trình báo đề nghị làm rõ sự việc.
Ông Đàm Quốc Việt - Phó Trưởng Công an xã Hương Mạc xác nhận việc ông Thưởng bị nhóm đối tượng hành hung như trên là có thật.
Ông Việt cho rằng: “Vụ việc này không có gì nghiêm trọng đối với bọn mình. Địa bàn mình xảy ra những vụ việc như này rất là bình thường”. Làm việc với phóng viên, ông Việt cho hay cũng không biết vụ việc đã được báo cáo tới Công an TX. Từ Sơn hay chưa.

Lý do ông Việt giải thích, những vụ việc liên quan đến án, ảnh hưởng tới sức khỏe, công an xã sẽ báo xin lực lượng hỗ trợ giải quyết ngay. Với vụ việc này, Công an xã Hương Mạc vẫn nghe ngóng, sàng lọc đối tượng, xác minh nhóm côn đồ nói trên rồi báo cáo cơ quan điều tra… theo tháng.
Nhưng sau đó, ông Việt lại cho biết, đang hướng dẫn ông Thưởng làm đơn, Công an xã Hương Mạc sẽ xác nhận vụ việc, gửi Công an TX. Từ Sơn thụ lý?
Thế nên, không khó giải thích khi ông Thưởng có đơn trình báo đề nghị làm rõ sự việc, ông Việt phản ứng cho rằng: “Nói thật dân đen bị một vài người xúi giục đi kiện ý mà”. Thậm chí, ông Việt còn đánh giá: “Mình phải căn cứ vào chứng cứ, nhân chứng, vật chứng đầy đủ. Bọn mình chỉ lắng nghe thế thôi, có thể người ta cùng quẫn sau khi bị đánh nên nói vậy”?.
Với việc người dân bị côn đồ sử dụng hung khí nguy hiểm hành hung, đe dọa tính mạng như vậy mà xử lý theo cách “phân loại” như của Công an xã Hương Mạc quả là một điều rất khó hiểu.
Phùng Bình/Báo Gia đình & Xã hội