Bạn gái 2 tháng lau nhà một lần

| Tâm sự

Bạn gái tôi có bề ngoài sạch sẽ nhưng nơi ở lại bẩn thỉu, chất quần áo đầy nhà không giặt, rác xuất hiện khắp nơi.

Năm nay tôi 25 tuổi, đang yêu một sinh viên 21 tuổi. Tôi cảm thấy sốc khi biết con người thật của bạn gái. Lúc mới yêu, tôi luôn thấy cô ấy xinh đẹp, sạch sẽ, biết cách ăn mặc. Tôi nghĩ cô ấy là người có tri thức vì đang theo học một trường đại học có uy tín. Vì thế, tôi ra sức tán tỉnh, làm chiều lòng nàng. Tới khi yêu được 3 tháng, cô ấy dẫn tôi về nhà chơi. Hóa ra sự xinh đẹp, học vấn, khả năng ăn nói của cô ấy chỉ là vỏ bọc bên ngoài, còn nơi ở mới nói lên sự thực cô ấy là người như thế nào.

Phòng người yêu tôi có rất nhiều vỏ bim bim, cốc mì tôm đã hết nhưng còn nước, các vỏ chai nước ngọt, tất bẩn. Khi tôi hỏi vì sao người yêu không dọn phòng, cô ấy nói bình thường chỉ dọn dẹp, lau nhà 2 tháng/lần. Cô ấy bảo dọn xong nhà lại bẩn nên ở vậy không thấy có vấn đề gì và còn tiết kiệm nước, thời gian dọn dẹp. Riêng quần áo của cô ấy được chất mỗi nơi một ít, một tuần giặt một lần. Khi tôi thấy ở bàn trang điểm có mạng nhện và lũ gián bò trong gầm tủ, nàng nói ở chung với chúng cho "có bạn, có bè". Trong nhà cũng không có nồi niêu, xoong chảo gì vì bạn gái tôi không biết nấu nướng, toàn ra tiệm ăn. Tôi không biết nên chấm dứt mối quan hệ hay cố gắng tìm cách giúp cô ấy ở sạch hơn? Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.

Theo Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.