Bạn gái anh tôi đến chơi mẹ đẩy họ chung phòng, sáng nhìn thứ trên giường bà đuổi đi luôn 

| Tâm sự

GiadinhNet - Mỗi lần chị Hiền về chơi, mẹ tôi lại nấu nướng thết đãi, chị ấy không cần phải làm gì cả.

Anh tôi 30 tuổi rồi, vừa đưa bạn gái về ra mắt ít lâu. Chị Hiền nhỏ người khá dễ thương, có công việc đàng hoàng khiến mẹ tôi hài lòng lắm. Đối với đàn ông thì 30 tuổi cũng chưa phải là nhiều nhưng mẹ lúc nào cũng sốt sắng muốn anh sớm lập gia đình. Bà sợ mình ngày một già yếu không được nhìn thấy các cháu quây quần.

Chị Hiền kém anh tôi 2 tuổi, sau khi về ra mắt và được gia đình ủng hộ thì hễ rảnh rỗi chị lại về nhà tôi chơi. Mẹ tôi cũng thích như vậy, để chị sớm quen với gia đình tôi mà nhanh chóng kết hôn.

Bạn gái anh tôi đến chơi mẹ đẩy họ chung phòng, sáng nhìn thứ trên giường bà đuổi đi luôn  - Ảnh 1.

Chị Hiền kém anh tôi 2 tuổi, sau khi về ra mắt và được gia đình ủng hộ thì hễ rảnh rỗi chị lại về nhà tôi chơi. (Ảnh minh họa)

Mỗi lần chị Hiền về chơi, mẹ tôi lại nấu nướng thết đãi, chị ấy không cần phải làm gì cả. Bình thường chị Hiền không ngủ lại nhưng hôm vừa rồi ăn cơm tối xong thì trời mưa, mẹ cứ mời chị ấy ngủ lại. Anh chị đã xác định tình cảm nghiêm túc nhưng vẫn chưa định ngày cưới. Mẹ tôi muốn đẩy nhanh tiến độ giúp họ nên tối đó nhất quyết để anh chị chung phòng tâm sự bồi đắp tình cảm.

Cũng đều là người trưởng thành 30 tuổi cả rồi, lại nghiêm túc muốn đến với nhau nên chị Hiền cũng đồng ý. Sáng hôm sau mẹ tôi còn dậy sớm nấu bữa sáng cho cả nhà. Tôi nghĩ bụng sau này chị Hiền về làm con dâu chắc chắn sẽ sướng lắm, không phải đau đầu mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu. 

Ăn sáng xong thì anh tôi và chị Hiền ra ngoài gặp bạn có việc. Mẹ lên phòng anh trai muốn thu dọn đồ đạc giúp anh, ai ngờ khi lật chăn thì nhìn thấy một món đồ bên dưới. Đó chính là thẻ căn cước công dân của chị Hiền. Trên tấm thẻ ghi rõ chị Hiền hơn anh tôi đến 7  tuổi chứ không phải kém 2 tuổi như anh chị giới thiệu.

Mẹ tôi tức đến tím tái mặt mũi vì bị các con con lừa dối. Bà còn bực bội chuyện anh tôi có thể yêu đương và muốn cưới một người phụ nữ hơn mình tới 7 tuổi. Nếu không phải chị Hiền tình cờ làm rơi giấy tờ tùy thân trên giường thì chắc chắn bà sẽ bị qua mặt, tới lúc về sống chung may ra mới biết. 

Bạn gái anh tôi đến chơi mẹ đẩy họ chung phòng, sáng nhìn thứ trên giường bà đuổi đi luôn  - Ảnh 2.

Mẹ tôi tức đến tím tái mặt mũi vì bị các con con lừa dối. (Ảnh minh họa)

Mẹ tôi gọi điện cho anh chị quay về ngay lập tức. Bà chìa tấm thẻ ra trước mặt chị Hiền rồi tuyên bố thẳng từ giờ cấm cửa không cho chị tới nhà nữa. Một là vì sự dối trá, hai là vì bà không chấp nhận có cô con dâu hơn con trai mình tới 7 tuổi. Chị Hiền nhỏ người dáng trẻ hơn tuổi nên gia đình tôi không nghi ngờ gì về tuổi tác của chị. 

Chị Hiền bị mẹ tôi đuổi thẳng mặt thì giận dỗi bỏ về, anh trai chạy theo níu kéo bạn gái không được quay ra tức giận mẹ tôi hành xử lỗ mãng và quá đáng. Rồi anh bảo anh yêu chị ấy nên không quan trọng tuổi tác. Nếu mẹ tôi không đồng ý thì anh sẽ dọn ra ngoài sống riêng với bạn gái.

Mẹ tôi tức muốn lên cơn đau tim. Anh mới 30 tuổi mà lại muốn lấy cô vợ 37 tuổi. Chưa nói ở độ tuổi ấy không biết chị Hiền đã từng kết hôn lần nào chưa. Giờ đây nhà tôi đang căng thẳng, trong trường hợp này tôi nên đứng về phía ai? Anh tôi lấy vợ hơn nhiều tuổi như vậy có ổn thỏa không?

Quỳnh Chi (ghi)
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.