Bạn gái chưa hết tháng đã tiêu sạch 30 triệu tiền lương, tôi mắng cô ấy phung phí và đòi chia tay, để rồi phải run bắn khi đọc tin đáp lại

| Tâm sự

Lấy cô vợ như thế thì sau này tan hoang cửa nhà mất.

Tôi và Uyên yêu nhau gần một năm nay. Cô ấy có ngoại hình ưa nhìn, công việc lương khá 30 triệu/tháng, gia đình cũng cơ bản. Nói chung tôi tương đối hài lòng về cô ấy và cũng xác định sẽ cưới Uyên làm vợ. Nhưng rồi tôi phát hiện ra một điều đáng sợ ở bạn gái mình, đó là cô ấy chi tiêu rất hoang phí.

Mang tiếng lương 30 triệu nhưng chưa đến tháng thì thẻ lương của Uyên đã cạn sạch, từ lúc đó tới hết tháng tôi không biết cô ấy sống bằng cách nào. Không thấy Uyên hỏi vay tiền bạn trai, chắc cô ấy về xin bố mẹ hoặc vay mượn bạn bè.

Nhiều lần tôi khuyên bảo cô ấy phải biết tiết kiệm, tiền kiếm được không dễ dàng, phải dành dụm sau này còn lo cho gia đình. Tuy vậy Uyên vẫn chẳng để tâm. Tôi vẫn thấy cô ấy mua sắm, ăn tiêu thả cửa, chẳng chút suy nghĩ gì.

Với mức chi tiêu của Uyên, mỗi tháng phải hết 50 - 60 triệu là ít. Nhà vẫn còn phải đi thuê, Uyên hiện tại đang ở chung với một cô đồng nghiệp, cũng chưa có gì tích lũy cho tương lai, càng nghĩ tôi càng thấy chán cái kiểu sống đến đâu hay đến đó của bạn gái.

Bạn gái chưa hết tháng đã tiêu sạch 30 triệu tiền lương, tôi mắng cô ấy phung phí và đòi chia tay, để rồi phải run bắn khi đọc tin đáp lại - Ảnh 1.
Tôi đã hiểu lầm về Uyên rồi. (Ảnh minh họa)

Hôm vừa rồi hai đứa ra ngoài mua đồ, Uyên mang thẻ lương vào cây ATM rút tiền rồi trở ra với vẻ mặt rầu rĩ. Cô ấy bảo quên mất là tiền lương trong thẻ hết rồi, bảo tôi lát mua đồ cứ trả tiền, mấy hôm nữa cô ấy mang tiền mặt gửi lại tôi sau. Tôi không ngại cho bạn gái vay tiền nhưng hôm đó còn cách 10 ngày mới tới kỳ lĩnh lương của Uyên, vậy mà cô ấy đã tiêu sạch tiền rồi. Mấy hôm nữa Uyên lấy tiền đâu ra trả tôi mà hứa chắc chắn như vậy?

Hôm đó tôi tức tối bỏ về, chẳng mua sắm gì nữa, sau đó nhắn tin đòi chia tay Uyên luôn. Lấy cô vợ như thế thì sau này tan hoang cửa nhà mất.

Uyên đồng ý ngay. Sau đó cô ấy còn gửi thêm cho tôi một tin nhắn, đọc xong mà tôi run bắn kinh hãi. Uyên gửi cho tôi ảnh chụp 2 bìa đất mang tên cô ấy, hiện có 2 dãy phòng trọ cho thuê, mỗi tháng thu nhập từ cho thuê nhà đã lên đến 60 - 70 triệu/tháng. Đó chính là phần tài sản bố mẹ Uyên cho con gái để cô ấy không phải lo cơm áo.

Vậy mà Uyên vẫn đi làm, lương tháng còn được 30 triệu, trong khi đó lương tôi mới có 22 triệu thôi. Cô ấy ở trọ với đồng nghiệp vì 2 người hợp tính, lại có người trông nom lỡ ốm đau, định bụng lúc nào kết hôn mới mua nhà.

Tôi đã hiểu lầm về Uyên rồi! Thế nhưng vừa nói chia tay đã xin lỗi muốn quay lại thì liệu Uyên có nghĩ tôi là kẻ tham tiền không?

Theo Giang Giang (Trí Thức Trẻ)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.