Bạn gái chưa thành vợ đã muốn quyết chuyện tài sản gia đình tôi

| Tâm sự

Tôi và bạn gái năm nay đã ngoài 30 tuổi, chúng tôi quen nhau trong đợt cùng làm nghiên cứu sinh. Dù không quá xinh đẹp nhưng cô ấy lại là một người rất thông minh, hoạt bát.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chẳng có nhiều thời gian bên nhau, cũng chẳng có nhiều buổi hẹn hò lãng mạn nhưng ở cô ấy tôi cảm thấy sự an toàn, và bản thân tôi cũng bắt đầu mệt mỏi qua vài mối tình rồi nên muốn "chốt".

Từ lúc bắt đầu nhận lời yêu tôi, trong những lần đi cùng nhau, cô ấy không bao giờ trả tiền bất cứ vào việc gì, lại còn luôn tìm cớ mua thêm các thứ của riêng cô ấy, tất nhiên là dùng tiền của tôi, với lý do lần thì quên ví, lần thì không rút được tiền…Các dịp lễ tết, hay những lần cô ấy về quê, cô ấy luôn gọi tôi tới để trả tiền mua quà và cả tiền taxi…Những việc đó tôi vẫn thường bỏ qua vì nghĩ đó là thói nhõng nhẽo của phụ nữ.

Vì tôi chưa lập gia đình riêng, nên hàng tháng ngoài tiền đưa cho mẹ là 15 triệu đóng tiền sinh hoạt và gửi mẹ tiết kiệm cho, tôi còn hỗ trợ thêm cho cô em gái đang làm mẹ đơn thân 3 triệu và gửi cho bà ngoại đã ngoài 90 tuổi của tôi ở quê 1 triệu. Vậy nhưng khi biết được chuyện này, cô ấy đã ra sức viện đủ lý do thuyết phục và phản đối, cô ấy muốn tôi phải dừng lại hoặc cắt giảm hơn nửa phần chi tiêu trên. Thậm chí, cô ấy còn muốn giữ thẻ trả lương để quản lý việc chi tiêu của tôi luôn từ bây giờ.

Đỉnh điểm là việc mới xảy ra hôm chủ nhật vừa rồi, trong bữa cơm gia đình mẹ tôi có nhắc tới việc dùng số tiền tôi gửi mẹ để mua cho em gái tôi căn chung cư nhỏ, bởi mẹ nói tôi sắp lấy vợ, ở chung nhà như thế không tiện. Khi tôi còn chưa kịp trả lời mẹ, thì cô ấy đã thẳng thừng phản đối. Cô ấy nói sẽ dùng khoản đó để mua chung cư riêng của chúng tôi, hoặc nếu lấy mua chung cư cho em gái tôi, thì phải viết giấy vay mượn đàng hoàng, chứ không thể áo gấm đi đêm như thế…

Phải nói rằng không những tôi thấy sốc mà bố mẹ tôi cũng rất sốc, bởi từ trước tới giờ chuyện tiền nong trong gia đình tôi chẳng ai tính toán thiệt hơn bao giờ. Bố mẹ tôi không nói gì mà bảo tự tôi quyết định, em gái tôi khóc thút thít suốt và còn đòi ra thuê phòng trọ ở riêng vì sợ ảnh hưởng tới anh trai…

Giờ tôi không biết phải làm sao, trong khi lễ ăn hỏi của chúng tôi đã được ấn định còn độ hơn chục ngày...

Theo Hoàng Vũ/Dân Trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.