Bạn gái nói xấu mẹ

| Tâm sự

Bạn gái nói mẹ tôi là 'mụ đàn bà' soi mói, thích áp đặt và đòi tôi làm đám cưới khi cô ấy có bầu.

Tôi và người yêu đã gắn bó hơn một năm nay. Em là người hiền lành, biết chăm sóc tôi. Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ là người vợ tương lai hoàn hảo của mình. Vì thế, chúng tôi đã ra mắt gia đình đôi bên. Sau đó, mẹ tôi rất vui vì nghĩ sắp có con dâu. Tuy nhiên, không biết vì sao mẹ lại ngăn cản chuyện hôn nhân của chúng tôi. Mẹ nói mặt mũi cô ấy không đứng đắn. Tôi lấy làm lạ và cảm thấy nên thuyết phục mẹ một thời gian nữa. Nếu không ổn thì tôi và cô ấy có thể ở riêng.

Một ngày nọ, tôi tình cờ biết em nói xấu mẹ tôi với bạn bè của em. Em bảo việc em hạ cố nấu ăn cho cả gia đình tôi là một đặc ân, còn mẹ tôi là "mụ đàn bà" soi mói, áp đặt, bắt em làm cái này cái kia. Khi tôi đối chất với em, em quanh co và mãi mới chịu thừa nhận. Sau đó, chúng tôi chia tay. Hai tuần kế tiếp, em chụp ảnh que thử thai, bắt tôi chịu trách nhiệm, phải cưới. Tôi biết mình có nghĩa vụ phải nuôi em bé nếu đó là con tôi và đồng ý điều đó nhưng không còn chấp nhận cô ấy làm vợ mình. Còn cô ấy không chịu, nói tôi là người bạc tình, bạc nghĩa. Tôi nên làm gì đây?

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.