|
“Các cầu thủ U22 Việt Nam đã chơi thật tuyệt, trong hơn 20 phút cuối, các cầu thủ đã xốc lên và lội ngược dòng thành công. Phía trước còn một trận chung kết nữa, chúng tôi sẽ hết sức nỗ lực. Merdeka Cup đã ở rất gần, song điều quan trọng là các cầu thủ không được phép chủ quan”.
HLV Mai Đức Chung |
Khi trận bán kết diễn ra được 2/3 thời gian thi đấu, chẳng mấy người dám tin đội U22 Việt Nam sẽ làm nên điều kỳ diệu. Các cầu thủ của chúng ta đã nhập cuộc quá chậm chạp, hàng phòng thủ chơi thiếu tập trung và để lộ nhiều khe hở. Như một hệ quả tất yếu, ĐTVN đã phải nhận hai bàn thua vào các phút 37 và 65.
Nhưng cũng chính từ sau hai bàn thua ấy, bản lĩnh của các cầu thủ trẻ Việt Nam đã được thể hiện. Với những đầu tàu dày dạn như Thanh Bình, Tấn Trường, U22 Việt Nam bắt đầu xốc lại đội hình và dồn lên ép đối thủ phải lui về phòng ngự.
HLV Mai Đức Chung cũng thực hiện một loạt điều chỉnh, khi cho U22 Việt Nam chơi với 3 mũi nhọn thường trực là Thanh Bình – Quang Vinh – Đình Tùng.
Chính sự dồn ép này đã khiến hàng thủ to khỏe của Sierra Leon trở nên luống cuống và để lộ nhiều khoảng trống. Những sơ hở ấy được U22 Việt Nam khai thác triệt để và tiền đạo Quang Vinh ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1- 2.
Có một bàn thắng làm vốn, U22 Việt Nam càng đá càng hay. Khi trận đấu chỉ còn chừng 10 phút, Đức Thiện đã có một pha thoát xuống âm thầm sau đường chuyển chuẩn xác của đồng đội ghi bàn thắng cân bằng tỷ số trận đấu.
|
|
|
Thanh Bình cùng U22 Việt Nam xuất sắc vào chơi trận chung kết. |
Bên ngoài đường pitch, HLV Mai Đức Chung vui mừng khôn tả. Tuy nhiên, trong sự phấn khích tột độ, ông vẫn đủ tỉnh táo để kéo các học trò của mình trở lại với lối chơi thận trọng bởi trận đấu kéo dài qua hai hiệp phụ đã khiến U22 VN bị thất thế về thể lực.
Đội hình U22 Việt Nam lại được kéo thấp xuống và đá chậm để chủ động kìm hãm tốc độ trận đấu. Phan Thanh Bình cũng lùi sâu và sẵn sàng tham gia phòng ngự từ xa. Tính toán hợp lý ấy đã giúp U22 Việt Nam đứng vững trong 30 phút hiệp phụ tra tấn thể lực của Sierra Leon, đẩy trận đấu vào loạt đá penalty may rủi.
Trước trận, HLV Mai Đức Chung thừa nhận ông không chuẩn bị cho các học trò tập kỹ tình huống này. Tuy nhiên, trên chấm phạt đền, các cầu thủ U22 Việt Nam lại thể hiện rất tốt sự “lỳ đòn” của họ. Chỉ duy nhất Công Huy là người sút hỏng một quả. Còn lại, từ Nhật Nam, Thanh Bình, Đức Thiện đều xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ.
Trong khi đó, hai cầu thủ của Sierra Leon lại tỏ ra quá căng thẳng và liên tiếp bị Tấn Trường “khuất phục”. Tỷ số penalty được ấn định 3- 2 cho đội tuyển U22 Việt Nam. Thầy trò HLV Mai Đức Chung vỡ òa niềm vui, khi tiếp tục sải bước trên con đường chinh phục Merdeka Cup đầy quả cảm.
Mạnh Cường