Bạn trai 'cắm sừng' tôi

| Tâm sự

Tôi định làm cho bạn trai bất ngờ khi ghé thăm anh nhưng hóa ra tôi mới là người phải bất ngờ.

Tôi và bạn trai làm cùng với nhau ở Bình Dương. Vào dịp cuối tuần, tôi muốn gây bất ngờ với anh khi về quê anh thăm anh. Lúc tôi đến nhà anh, anh nói đang bận đi đá bóng nhưng khi quan sát từ xa, tôi vẫn thấy anh đứng ở cửa nhà. Tôi liền ghé qua chào hỏi anh thì anh chống chế bằng việc thấy không khỏe nên cáo nghỉ chơi bóng với hội bạn, chưa kịp báo với tôi.

Đến khi chúng tôi lên thành phố, tôi tình cờ bắt gặp bạn trai đang đi cà phê với cô gái khác. Tuy nhiên, tôi nghĩ mình cần bình tĩnh để anh không có cớ chối tội và có thêm thời gian thu thập chứng cứ. Tôi lén quay video lại và sau hôm ấy tôi đọc trộm điện thoại của anh. Hoá ra anh đã cắm sừng tôi suốt mấy tuần nay, với người yêu cũ của anh. Tôi không biết mình nên làm gì lúc này, mong mọi người cho tôi xin lời khuyên!

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.