Bạn trai dọa đánh người ba mẹ chọn cho tôi

| Tâm sự

Bạn trai luôn ngăn cấm tôi nói chuyện, nhắn tin với người khác giới, doạ đánh người để ý tới tôi.

Tôi đang là sinh viên năm thứ 4. Tôi quen anh Tâm đã 6 tháng. Anh từng ly hôn, có một con gái. Anh là người ngọt ngào, quan tâm tôi, các ngày lễ Tết, dù ở xa anh luôn mua quà, dẫn tôi đi chơi, hay mời cả gia đình tôi đi ăn. Điểm yếu của anh là nóng tính, hay ghen, nói nhiều thi thoảng hơi "nổ".

Anh không cho phép tôi được nhắn tin với bất kỳ người đàn ông nào khác ngoài anh. Khi tôi không online trên facebook, anh sẽ nghĩ tôi đang đi chơi với người khác, còn nếu tôi online, anh nghi ngờ tôi nhắn tin với con trai. Tính anh đa nghi làm tôi rất mệt mỏi.

Chính vì các điểm yếu này mà bố mẹ không cho phép tôi được tiếp tục quen anh. Bố mẹ muốn tôi chuẩn bị để cưới anh Trung hàng xóm. Anh ấy siêng năng, hiền lành và chiều chuộng tôi. Hôm qua, anh Tâm tình cờ tới nhà đúng lúc anh Trung đang ngồi trước hiên nhà với tôi. Anh bắt tôi phải lựa chọn anh hoặc anh Trung. Tôi nói với bạn trai rằng gia đình ngăn cấm, chúng tôi không thể yêu nhau được nữa và quyết định chọn anh Trung. Sáng nay, anh Tâm nhắn tin cho tôi dọa sẽ đánh anh Trung tới chết. Tôi nên làm gì đây?

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.