Bạn trai đòi chia tay vì không hợp 'chuyện ấy'

| Tâm sự

Yêu nhau được 2 năm, tôi hỏi chuyện đám cưới thì bạn trai đòi chia tay với lý do không hợp "chuyện ấy"...

Bạn trai đòi chia tay vì không hợp chuyện ấy - Ảnh 1.

Tôi và bạn trai bằng tuổi, chúng tôi yêu nhau được 2 năm rồi. Trong thời gian hai đứa yêu nhau, chúng tôi cũng thường xuyên quan hệ tình dục với nhau, tôi chưa bao giờ nghe anh phàn nàn về chuyện chúng tôi không hợp nhau trong chuyện chăn gối. Tôi cũng cảm nhận được anh thỏa mãn như thế nào khi quan hệ với tôi

Nhưng 2 năm qua, bạn trai chỉ nói yêu chứ chưa khi nào nhắc đến chuyện làm đám cưới, dù anh đã đưa tôi về giới thiệu với bố mẹ, bạn bè của anh ai cũng biết tôi. Đi đâu anh cũng dẫn tôi đi theo, giới thiệu với bạn bè với thái độ rất tự hào vì tôi.

Năm nay tôi cũng đã 27 tuổi, cũng đã tính đến chuyện lập gia đình, bố mẹ tôi thì giục, bạn bè bằng tuổi cũng đã lấy chồng gần hết, nhưng bạn trai thì không bao giờ nhắc đến.

Nên cách đây hơn 1 tháng, tôi có nói với anh về chuyện làm đám cưới, vì hai đứa yêu nhau cũng đã lâu, nhưng anh thoái thác chuyện đám cưới, sau đó tôi hỏi lý do thì anh nói chúng tôi không hợp nhau trong nhiều chuyện, trong đó có cả chuyện chăn gối nữa.

Tôi yêu cầu anh giải thích rõ hơn để tôi thay đổi, thì anh nói tôi nên tự tìm hiểu, anh không muốn nhắc đến, chỉ biết rằng sẽ không có đám cưới nào hết. Chúng tôi cứ yêu nhau như vậy thì yêu, còn nếu yêu mà buộc phải cưới thì chia tay, anh không muốn giàng buộc khi chưa sẵn sàng lập gia đình.

Kể từ hôm đó, anh cũng ít liên lạc với tôi và không chủ động, chỉ khi nào tôi chủ động liên hệ thì anh mới đáp lại, chuyện chăn gối cũng nhạt nhẽo hơn. Tôi không biết tại sao lại như vậy, tại sao anh lại không muốn cưới dù đã yêu tôi 2 năm và giới thiệu với tất cả mọi người. Lẽ nào, tôi không xứng đáng với anh?

Theo Hân/Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.