Bạn trai khoe có 40 cây vàng, tôi gợi ý góp tiền mua căn hộ chung cư, thế nhưng mẹ chồng tương lai nói câu đau lòng

| Tâm sự

Người yêu ủng hộ ý tưởng chung tiền mua căn hộ chung cư của tôi nên đưa về ra mắt gia đình. Thế nhưng lại vấp phải sự phản đối quyết liệt của mẹ chồng tương lai.

Tôi và Kiên yêu nhau được gần một năm nay rồi, tình cảm của hai đứa rất tốt. Tôi là nhân viên phòng nhân sự, còn anh là tài xế.

Khi mới yêu, anh nói thu nhập mỗi tháng khá cao, sau hơn 10 năm đi làm, anh kiếm được hơn 40 cây vàng và đang gửi bố mẹ. Thấy tôi không tin, anh cho tôi xem số tiền lương nhận được mỗi tháng là 50 triệu đồng. Tôi vô cùng ngạc nhiên và sung sướng. Cuối cùng tôi đã tìm được người đàn ông tốt và kiếm tiền giỏi để làm chỗ dựa rồi.

Suốt những tháng yêu nhau Kiên tiêu tiền rất phung phí, anh ấy thường tụ tập bạn bè nhậu nhẹt và lần nào anh cũng xung phong trả tiền. Những lần người thân của anh ấy từ quê ra khám bệnh hay đi du lịch, Kiên đều biếu tiền và bao ăn uống.

Lo sợ bạn trai chi tiêu hoang phí , tôi gợi ý anh ấy nên góp chung tiền với tôi để mua căn hộ chung cư, sau khi cưới nhau sẽ không phải lo chuyện chỗ ở nữa. Anh đồng ý và đưa tôi về ra mắt gia đình, sau đó xin lại số tiền vàng gửi mẹ Kiên giữ nhiều năm nay.

Bạn trai khoe có 40 cây vàng, tôi gợi ý góp tiền mua căn hộ chung cư, thế nhưng mẹ chồng tương lai nói câu đau lòng - Ảnh 1.

Trước khi chúng tôi quay trở lại thành phố bác ấy cố nói câu: "Trâu ta ăn cỏ đồng ta vẫn tốt hơn con trai ạ". (Ảnh minh họa)

Thế nhưng mẹ chồng tương lai tức giận nói tôi chưa cưới xin mà đã muốn quản tiền. Bác ấy nói là nhà cửa đã xây ở quê, sau này nếu tôi chịu làm dâu thì về sống. Bác bảo Kiên là dân lái xe, nay đây mai đó, ở làm gì trên phố cho tốn kém tiền bạc.

Tôi giải thích là công việc của mình chỉ có thể làm ở trên thành phố, về quê chẳng biết tìm đâu ra việc. Bác ấy nói nếu tôi không về quê được thì đừng có kéo Kiên ở lại. Ở quê không thiếu gì con gái tốt hơn tôi nhiều, cớ sao phải lấy xa cho vất vả.

Trước khi chúng tôi quay trở lại thành phố bác ấy cố nói câu: "Trâu ta ăn cỏ đồng ta vẫn tốt hơn con trai ạ". Trong khi tôi nóng mặt với câu nói đó muốn đáp trả lại thì Kiên đã phóng xe đi.

Sau ngày về ra mắt gia đình, Kiên không còn ý định mua nhà trên thành phố nữa. Anh nói là nhà chỉ có mình anh ấy là con trai, sau này phải có nhiệm vụ phụng dưỡng bố mẹ. Nếu tôi còn yêu anh ấy thì phải về quê của Kiên làm việc và sống chung với bố mẹ.

Nếu tôi chia tay Kiên thì chẳng biết có thể kiếm được người đàn ông nào tốt hơn anh ấy không nữa? Mới gặp nhau mà tôi với mẹ bạn trai đã có ấn tượng không tốt về nhau rồi, liệu sau này có sống nổi cùng nhau không? Theo mọi người tôi phải làm sao đây?

(hanhnguyen...@gmail.com)

N.T.D.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.