Bạn trai mới quen là 'quý ngài kiểm soát'

| Tâm sự

Bạn muốn tôi không được tìm hiểu bất kỳ ai khác dù chúng tôi chỉ mới quen, muốn tôi ăn mặc theo sở thích của cậu ta.

Cách đây hai tuần, tôi tìm hiểu một người bạn qua ứng dụng hẹn hò. Sau 3 buổi gặp mặt, chúng tôi vẫn dừng ở quan hệ bạn bè, chưa xác định điều gì. Tuy nhiên, cậu ta gửi đi nhiều tín hiệu cho thấy muốn kiểm soát tôi.

Cậu ta bảo tôi không được tìm hiểu thêm bất kỳ ai trong lúc tìm hiểu cậu ta, không được viết status "thả thính" trên mạng, không được bình luận dưới ảnh của nam giới. Khi đi chơi với nhau, cậu ta cũng muốn tôi mặc theo ý cậu ta, thường xuyên nhận xét thẳng thừng về tôi sau mỗi buổi đi chơi.

Tôi cảm thấy hơi bất an cho dù cậu ta có nhiều ưu điểm, chẳng hạn như cao ráo, rất quan tâm nhắn tin cho tôi thường xuyên, còn biết nấu ăn, làm việc nhà. Tôi không biết mình nên góp ý cho cậu ta hay cứ từ từ tìm hiểu tiếp. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên!

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.