Bạn trai muốn chia tay sau hơn 1 năm sống chung

| Tâm sự

Sau hơn 1 năm sống chung, bạn trai đòi chia tay vì lý do hai đứa không hợp nhau...

Tôi không biết khái niệm hợp của anh là như thế nào, chỉ biết chúng tôi đã quen nhau được 4 năm và chính thức yêu nhau được 3 năm. Trong khoảng thời gian đó, chúng tôi hầu như không cãi nhau, cả tôi và anh cùng có sở thích đi du lịch, và ăn những món ăn đường phố.

 Bạn trai muốn chia tay sau hơn 1 năm sống chung  - Ảnh 1.


Kể cả khi hai đứa đã yêu nhau được gần 2 năm, chúng tôi quyết định về sống chung với nhau như vợ chồng, đến nay cũng được hơn 1 năm, thì hai đứa cũng chẳng khi nào cãi vã nhau. Chúng tôi cùng nhau kiếm tiền, cùng nhau đi chợ, nấu cơm, tôi thấy cuộc sống rất thỏa mái và hạnh phúc. Anh cũng cảm nhận được điều đó.

Chuyện chăn gối, cả tôi và anh đều cảm thấy vô cùng hứng thú và mãn nguyện. Bạn bè, người thân nhìn vào, ai cũng nói chúng tôi đẹp đôi, cả tôi và anh lại cùng có công việc ổn định, cưới nhau kinh tế không quá vất vả, tôi đã lên kế hoạch cho đám cưới và bố mẹ anh, bố mẹ tôi cũng chuẩn bị mọi thứ cho một đám cưới sẽ diễn ra vào một ngày không xa.

Vậy nhưng anh lại đề nghị chúng tôi chia tay. Tôi hỏi lý do thì anh nói vì chúng tôi có vài điểm không hợp, vài điểm ở đây tôi cũng không biết là vài điểm gì, chỉ thấy anh nói rằng trước đây, anh nghĩ là hoặc tôi sẽ khắc phục được, hoặc anh sẽ thích nghi với những nhược điểm đó của tôi. Nhưng sau một thời gian sống chung, anh nhận thấy tôi không thể khắc phục được và anh cũng không thể thích nghi với những nhược điểm đó, anh muốn chia tay, chấm dứt mọi thứ với tôi.

Anh còn nói, chấm dứt bây giờ tốt cho cả tôi và anh, vì dù sao chũng tôi vẫn chưa ràng buộc hôn nhân, con cái, chứ nếu đợi cưới xong mới nói chia tay, lúc đó tôi đã mang tiếng có một đời chồng, khó kiếm hạnh phúc. Chưa kể con cái vào nữa thì sẽ khổ cả con và khổ cho cả chúng tôi.

Bản thân tôi đã có 3 năm yêu anh, 3 năm đó tôi đã mất đi nhiều thứ, chưa khi nào tôi nghĩ sẽ có ngày anh nói lời chia tay với mình phũ phàng như thế, nên đang cảm thấy rất sốc. Liệu có phải anh đã chán tôi, và có người con gái khác, hay thực sự chúng tôi không phù hợp để làm vợ chồng như anh nói. Tôi có nêu níu kéo hay chấp nhận chia tay và nhận thiệt thòi về mình?.

Theo Trà Phương/Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.