Bạn trai thích nấu ăn khiến tôi cảm thấy hoang mang

| Tâm sự

Chúng tôi quen nhau trong một group kín trên mạng chuyên bàn về các món ăn và hẹn hò ngoài đời thực được vài tháng...

Bạn trai thích nấu ăn khiến tôi cảm thấy hoang mang - Ảnh 1.

Tôi 25 tuổi, là con gái nhưng cực kỳ ghét công việc nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa. Từ bé đến giờ, gia đình tôi lúc nào cũng thuê người giúp việc, họ làm tất cả mọi việc trong nhà, nên đừng nói tôi mà cả bố mẹ cũng chẳng bao giờ động tay vào việc nhà.

Thú thật, đến tận bây giờ tôi vẫn chưa biết phân biệt hết các loại rau nữa, nên hôm nào ăn canh gì cũng phải hỏi bác giúp việc, đây là canh gì ạ. Có lần hỏi xong, hôm sau vẫn ăn canh đó mà lại quên, rồi hỏi lại mấy lần nữa mới nhớ.

Từ bé đến giờ, tôi chỉ chúi đầu vào việc học, nên cũng chẳng để ý nhiều mọi thứ xong quanh. Bây giờ, đã tốt nghiệp đại học được mấy năm, vẫn chẳng phân biệt được các loại rau, mẹ tôi sợ sau này lấy chồng, sẽ không biết làm gì nên bắt tôi đi học khóa nấu ăn, rồi thi thoảng cũng bắt tôi vào bếp để làm quen, sau này còn đi lấy chồng.

Chiều theo ý mẹ, tôi cũng đi học, nhưng thú thực là không hề vui tý nào đâu. Nhưng cũng lang thang vào các group kín trên mạng để xem mọi người nấu ăn và tìm hiểu tại sao họ lại yêu bếp, yêu công việc nấu nướng nhàm chán đến như vậy thì quen anh.

Anh thường xuyên up những món ăn mình chế biến lên mạng xã hội, những món salad chỉ làm từ những loại rau đơn giản, nhưng qua sự chế biến của anh chúng thật đẹp mắt và nhìn rất muốn thưởng thức. Tôi hay like rồi chủ động làm quen để hỏi xem món này anh làm như thế nào.

Rồi hai đứa gặp nhau sau một thời gian, anh dẫn tôi về phòng trọ nơi anh đang sống, tự nấu cho tôi đồ ăn và hướng dẫn tôi cách chế biến. Tôi thấy dần yêu công việc bếp núc hơn và cũng muốn tự mình nấu được bữa cơm cho gia đình, khiến bố mẹ tôi rất ngạc nhiên.

Bạn trai vẫn rất thích nấu ăn, nên ngoài thời gian đi làm anh chỉ chăm chăm về nhà để vào bếp nấu nướng, có khi chỉ là nấu để chụp ảnh đưa lên mạng thôi. Nhiều hôm tôi muốn cùng anh đi chơi, nhưng anh cũng từ chối, nói hôm nay phải chế biến món ăn anh vừa học được, thử xem thành công không.

Đã rất nhiều lần bạn trai từ chối lời đề nghị đi chơi của tôi rồi, khiến tôi rất buồn và hoang mang về giới tính của anh. Liệu có khi nào, những người đàn ông thích nấu nướng là những người có vấn đề về giới tính không, vì nấu nướng là công việc của phụ nữ mà.

Theo Ngọc Bích/Báo Đất Việt


Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Tâm sự -

GĐXH - Có con cái thành đạt, nhà cao cửa rộng giữa trung tâm thành phố, người mẹ già 70 tuổi vẫn kiên quyết ký hợp đồng vào viện dưỡng lão. Quyết định “ngược đời” này đã phản ánh những góc khuất trong tâm lý của người cao tuổi trong gia đình hiện đại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.