Bạn trai tôi giấu chuyện ly hôn, có con riêng

| Tâm sự

Bạn trai tôi nói sợ chuyện hôn nhân, không muốn phải xác định điều gì khi yêu tôi.

Năm nay tôi 21 tuổi, quen bạn trai qua tính năng hẹn hò của facebook. Lúc quen nhau, tôi không quá để tâm tới tuổi tác, xuất thân của người yêu. Anh chỉ giới thiệu anh sinh năm 1991, đang làm việc trong công ty sản xuất giày thể thao. Trong 5 tháng yêu nhau, tôi rất vui vì anh nhiều tuổi nên tâm lý và hiểu tôi. Chúng tôi ít cãi cọ vì những chuyện không đáng. Do vậy, tôi nghĩ mình có thể gắn bó lâu dài với anh.

Tới tháng 2 này, anh lên lịch về Australia thăm hỏi họ hàng. Lúc này, anh mới thú nhận với tôi rằng anh sinh năm 1987, đã ly hôn, có con trai 3 tuổi. Lúc ấy tôi rất bối rối, không biết phải làm gì. Sau một khoảng thời gian im lặng, tôi quyết định tiếp tục chuyện tình cảm với anh, không ghét bỏ anh dù anh giấu giếm chuyện cũ. Tuy nhiên, anh bảo với tôi: "Yêu thì cứ yêu thôi, anh chưa muốn xác định chuyện gì cả. Anh sợ cuộc sống hôn nhân". Sau đó, anh nói muốn có một khoảng lặng, đã 1 tuần lễ không hỏi han gì tôi. Tôi nên làm gì đây?

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.