“Bảo kê” kiểu VIP
GiadinhNet - Ngày hôm qua, tin bắt một số cán bộ thanh tra giao thông nhận tiền “bảo kê” hàng tỷ đồng chình ình mặt tiền các báo. Quý vị phản ứng thế nào?

Chắc chẳng ai ngạc nhiên, bởi trong đầu mỗi người đã “định kiến” sẵn: Chuyện này lạ lùng gì, có mà đầy! Dù vậy, không ngạc nhiên vì lạ lẫm nhưng hẳn ai cũng “phấn khích” với thông tin nóng bỏng và con số gần 3,5 tỷ đồng tiền “thuế” mà nhiều doanh nghiệp vận tải phải cống nạp (theo đúng nghĩa đen) để được yên thân mà làm ăn. Đó là sự phấn khích theo kiểu “tóm được mi rồi”.
Kiểu phấn khích ấy có nghĩa, người ta bức xúc và chờ đợi kết quả như vậy lâu lắm rồi. Có nghĩa, cái nạn “bảo kê” đã nhức nhối và gây tổn hại niềm tin ghê gớm. Không phải tự dưng mà độc giả “còm” dưới nhiều bài báo về sự vụ này rằng: “Mong các tỉnh, thành khác cũng làm được như TP Cần Thơ”. Nhưng than ôi, cái cảm giác “quá đã” của người dân khi đọc được tin cán bộ, lực lượng chức năng bị bắt đang báo hiệu điều gì?
Xin nói ngoài lề một chút. Một quán trà đá mở gần các tụ điểm ăn chơi có khi phải đóng “phế” hàng tháng cho băng nhóm giang hồ, ít thì 500 nghìn đồng, nhiều thì tiền triệu. Các dịch vụ nhạy cảm muốn không bị phá có khi cũng phải hợp tác hoặc “cống” các tay anh chị có tiếng trong địa bàn. Ở các thành phố lớn, chuyện này không hiếm. Đó là sự đe dọa, cướp đoạt bằng sức mạnh cơ bắp. Loại này khiến người ta sợ một cách rất tự nhiên theo kiểu “xã hội đen”. Nhưng thế cũng chả bõ bèn gì so với các “quý ông” mặc sắc phục của ngành chả cần cơ bắp, đao kiếm gì vẫn khiến dân làm ăn, dù “chân chính” hay “chân phụ”, đều sợ chết khiếp. Đó gọi là “bảo kê” kiểu VIP.
Quý vị đã bao giờ ra đường mà thấy từng đoàn xe khách đi như đua, chèn ép nhau mà CSGT chả bận tâm, trong khi quý vị lỡ sai làn cái là bị chặn lại ngay không? Hay, quý vị có thấy những biển hiệu khó hiểu trên những chiếc xe tải chạy trong thành phố vào giờ cấm? Là vì người có quyền đã thu “thuế” hàng tháng, thậm chí “thuế năm” mà mắt nhắm, mắt mở cho cả đấy. Dễ thấy hơn là những hàng quán bạt ngàn trên phố, vỉa hè, không phải tự dưng mà ngồi yên bán hàng được đâu, đều phải trông chờ vào “bảo kê” kiểu VIP cả. Tất nhiên, thi thoảng vẫn phải chạy, phải bị thu đồ chiếu lệ. Như vụ Công an TP Cần Thơ vừa làm, các “quý ông” còn nhận “bảo kê” bằng cách chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng, thì VIP quá còn gì. Thứ “bảo kê” bằng cơ bắp và đao kiếm chỉ là hạ cấp so với các anh.
Có điều, sẽ thật nguy hiểm khi xã hội nhiều quý ông VIP như thế. Khi ấy người ta chẳng còn chút niềm tin nào. Thậm chí uất ức vì làm gì có chuyện lạ đời, kẻ lẽ ra phải phục vụ mình lại đi “cướp” của mình!
Việt Nguyễn