Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bạo lực gia đình có phải là chuyện riêng?

Thứ tư, 09:39 03/06/2015 | Gia đình

GiadinhNet - Thấy người chồng đánh vợ đang ẵm con nhỏ, hai người đàn ông đi đường đến can ngăn liền bị đâm trọng thương. Trước nghĩa cử cao đẹp của hai người đàn ông này, đại diện Bộ VH-TT&DL đã đến thăm hỏi, trao quà và chúc hai anh sớm phục hồi sức khỏe.

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Đặng Thị Bích Liên (bên phải) thăm các anh Lâm và Hiếu. 	Ảnh: Q.Nhật

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Đặng Thị Bích Liên (bên phải) thăm các anh Lâm và Hiếu. Ảnh: Q.Nhật

 

Bị trọng thương vì can chồng đánh vợ

Khoảng 21h ngày 23/5, một đôi vợ chồng trẻ đi xe tay ga dừng trước quán cà phê trên đường Nguyễn Thái Bình (phường 4, quận Tân Bình, TPHCM) cãi vã. Dù người vợ đang bế con nhỏ khoảng 10 tháng tuổi, song anh chồng vẫn xông vào đánh tới tấp.

Đúng lúc này, anh Lâm cùng anh Hiếu đi ngang qua. Thấy cảnh bất bình, hai anh tiến đến cặp vợ chồng trẻ can ngăn. Người chồng trẻ không những không nghe lời khuyên can của mọi người mà còn đánh chửi hai người đàn ông đang cố tìm cách hòa giải. Trong lúc ẩu đả, người chồng chạy vào quán cà phê lấy vài khúc mía và con dao đâm chém loạn xạ khiến anh Lâm và anh Hiếu bị thương. Bỏ mặc vợ con, người chồng bỏ chạy khỏi hiện trường. Ngay sau đó, Công an phường 4 đã có mặt và đưa hai nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.

Cảm động trước nghĩa cử cao đẹp

Đoàn công tác của Bộ VH-TT&DL làm việc với Sở VH-TT&DL TPHCM về vụ hai người trọng thương khi can chồng đánh vợ.	 Ảnh: Q.Nhật

Đoàn công tác của Bộ VH-TT&DL làm việc với Sở VH-TT&DL TPHCM về vụ hai người trọng thương khi can chồng đánh vợ. Ảnh: Q.Nhật

 

Ngay sau khi thông tin được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, Bộ VH-TT&DL đã thành lập Đoàn công tác đột xuất tại TPHCM do Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên làm Trưởng đoàn, đi cùng đoàn còn có bà Trần Tuyết Ánh - Vụ trưởng Vụ Gia đình và các thành viên đoàn. Đoàn công tác đã trực tiếp đến thăm hỏi anh Lâm, anh Hiếu và nạn nhân của vụ bạo lực gia đình trên.

Thay mặt lãnh đạo Bộ VH-TT&DL (cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình), Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên trực tiếp trao quà của lãnh đạo Bộ cho anh Lâm và anh Hiếu cùng lời chúc hai anh sớm phục hồi sức khỏe. Lãnh đạo Bộ VH-TT&DL đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp sẵn sàng giúp đỡ người bị nạn của anh Lâm và anh Hiếu. Tiếp sau đó, Đoàn công tác của Bộ VH-TT&DL đến thăm hỏi và tặng quà động viên nạn nhân của vụ bạo lực gia đình nói trên.

Ngay sau khi thăm hỏi anh Lâm, anh Hiếu và nạn nhân của vụ bạo lực gia đình, Bộ VH-TT&DL đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với lãnh đạo Sở VH-TT&DL TPHCM và bộ phận chức năng thuộc Sở để bàn về phương hướng xử lý vụ bạo lực gia đình này. Bà Đặng Thị Bích Liên cho rằng, nhà nước cần phải có trách nhiệm đối với anh Lâm và anh Hiếu. Trước mắt, Sở VH-TT&DL TPHCM cần chủ động làm việc với các cơ quan chức năng như Sở Y tế TPHCM để có chính sách miễn giảm viện phí đối với anh Lâm và anh Hiếu, xác nhận thương tật cho hai anh; làm việc với công an thành phố để có biện pháp xử lý kịp thời trên tinh thần có lý, có tình và đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Được hỏi về cảm nghĩ trước hành động của anh Lâm và anh Hiếu, bà Trần Tuyết Ánh - Vụ trưởng Vụ Gia đình chia sẻ: “Tôi rất cảm động trước nghĩa cử cao đẹp của hai anh. Hiện nay có một bộ phận không nhỏ người dân vô cảm trước hành vi bạo lực gia đình, coi bạo lực gia đình là chuyện riêng của mỗi gia đình thì hành động của anh Lâm và anh Hiếu là hành động cao đẹp, khích lệ lòng trắc ẩn ở mỗi người trước những khó khăn, bất hạnh của người khác. Đối với lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình, hai anh đã có đóng góp đặc biệt cho lĩnh vực này. Là đơn vị chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ, Vụ Gia đình sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở VH-TT&DL TPHCM và các cơ quan liên quan để có hình thức biểu dương, khen thưởng phù hợp”.

Đánh giá về vai trò của báo chí trong việc phát hiện vụ việc bạo lực gia đình, bà Tuyết Ánh cảm ơn các phóng viên và cơ quan truyền thông báo chí đã giúp cơ quan chức năng có thông tin để kịp thời xử lý. Bà Tuyết Ánh cũng nhấn mạnh, phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội, bạo lực gia đình ngày nay không còn là chuyện riêng của mỗi gia đình. Vì vậy, các cơ quan truyền thông cũng cần phát huy hơn nữa trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình, đặc biệt là thông tin kịp thời vụ việc bạo lực gia đình, nêu gương những cá nhân có nghĩa cử cao đẹp như anh Lâm, anh Hiếu mà chưa được công luận biết đến.

Về biện pháp xử lý đối với người gây bạo lực gia đình và có hành vi bạo lực với người can ngăn, bà Tuyết Ánh cho rằng: “Hành vi của người chồng (đánh vợ đang ẵm con nhỏ) là không thể chấp nhận được và các cơ quan chức năng của TPHCM cần xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đảm bảo tính răn đe, giáo dục”.

Quốc Nhật/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 câu nói tưởng vô hại nhưng có thể ‘giết chết’ hôn nhân, phụ nữ cần tránh ngay

2 câu nói tưởng vô hại nhưng có thể ‘giết chết’ hôn nhân, phụ nữ cần tránh ngay

Chuyện vợ chồng - 6 giờ trước

GĐXH - Các chuyên gia tâm lý cảnh báo: Có những câu nói phụ nữ tuyệt đối đừng thốt ra trước mặt chồng, nếu không hôn nhân rất dễ rạn nứt.

Các cung hoàng đạo nam chiều vợ số 1: Dịu dàng, tâm lý và hết lòng vì gia đình

Các cung hoàng đạo nam chiều vợ số 1: Dịu dàng, tâm lý và hết lòng vì gia đình

Gia đình - 14 giờ trước

GĐXH - Trong tình yêu và hôn nhân, có những cung hoàng đạo nam lại nổi bật nhờ sự dịu dàng, tâm lý và luôn dành cho vợ tình yêu thương hết mực.

Kết hôn 19 năm, nhà có đám tang mới biết chồng nuôi vợ bé hơn 16 năm

Kết hôn 19 năm, nhà có đám tang mới biết chồng nuôi vợ bé hơn 16 năm

Chuyện vợ chồng - 17 giờ trước

Tại đám tang của bố chồng, khi một phụ nữ lạ mặt mặc đồ tang như con dâu xuất hiện, người vợ mới biết người chồng 19 năm của mình đã lén nuôi vợ bé từ 16 năm nay.

Không phải tài năng, tiền bạc hay quyền lực: Sức mạnh thực sự của bạn được tạo ra từ chính điều này!

Không phải tài năng, tiền bạc hay quyền lực: Sức mạnh thực sự của bạn được tạo ra từ chính điều này!

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Thực tế, thành công của một người không chỉ cần tài năng, mà càng cần sự kiên trì. Trong nghịch cảnh, ý chí được rèn luyện mới có thể lớn mạnh và gặt hái thành công.

Muốn tuổi già an yên, con cái hiếu thảo: Cha mẹ phải làm được '3 có, 3 không' này

Muốn tuổi già an yên, con cái hiếu thảo: Cha mẹ phải làm được '3 có, 3 không' này

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, muốn tuổi già an yên, con cái hiếu thảo, cha mẹ cần phải thực hiện được nguyên tắc "3 quản, 3 không quản" này.

Chọn viện dưỡng lão thay vì ở cùng con: Tâm sự nghẹn lòng của mẹ già tuổi xế chiều

Chọn viện dưỡng lão thay vì ở cùng con: Tâm sự nghẹn lòng của mẹ già tuổi xế chiều

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người nghĩ rằng vào viện dưỡng lão là buồn tủi, cô đơn. Nhưng với tôi, đó là sự lựa chọn đầy trách nhiệm và yêu thương.

Top cung hoàng đạo dễ nổi nóng nhất: Ai nằm trong danh sách?

Top cung hoàng đạo dễ nổi nóng nhất: Ai nằm trong danh sách?

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao rất dễ mất bình tĩnh khi mọi chuyện không diễn ra theo ý muốn.

Từ 50 - 60 tuổi, có 3 thứ ai vẫn giữ được thì tuổi già chắc chắn sung túc

Từ 50 - 60 tuổi, có 3 thứ ai vẫn giữ được thì tuổi già chắc chắn sung túc

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Đây được xem là "10 năm hoàng kim" vì những nền tảng được xây dựng trong giai đoạn này sẽ quyết định bạn có một tuổi già bình an, hạnh phúc hay không.

Khi thấy con ích kỷ, lạnh lùng: Hãy làm ngay điều này trước khi quá muộn!

Khi thấy con ích kỷ, lạnh lùng: Hãy làm ngay điều này trước khi quá muộn!

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự ích kỷ và thờ ơ, vô cảm của trẻ, trong đó nguyên nhân chính là: Lời nói và hành động sai trái của cha mẹ, sự nuông chiều quá mức và thiếu sự định hướng giá trị đúng đắn.

Cụ bà 90 tuổi bật khóc vì nhớ mẹ, nói 1 câu khiến con cháu nghẹn ngào

Cụ bà 90 tuổi bật khóc vì nhớ mẹ, nói 1 câu khiến con cháu nghẹn ngào

Gia đình - 1 ngày trước

Thấy cháu chắt ríu rít gọi “mẹ ơi”, cụ bà 90 tuổi bật khóc nức nở nhớ về người mẹ đã khuất.

Top