Bao nhiêu tiền cũng hết sau những trận "đá gà" của chồng

| Tâm sự

Chồng tôi đam mê chơi gà chọi, mới đầu chỉ là chơi cho vui, sau đó sa đà vào cá độ. Bởi vậy bao nhiêu tiền kiếm được đều bị cạn sạch sau mỗi lần chồng tôi đi "đá gà" về thua.

Tôi từng rất mừng vì có một gia đình hạnh phúc, một người chồng chịu thương chịu khó, không rượu chè, cờ bạc. Thế nhưng tất cả đã đổ vỡ sau khi anh đi làm ở xưởng mộc cùng mất ông bạn học rồi được gạ gẫm chơi gà chọi, rồi sa vào mê cá độ gà chọi.

Vợ chồng tôi cưới nhau được 8 năm, tích cóp mãi mới đủ tiền trang trải cuộc sống, xây được cái nhà con con trên đất của bố mẹ chồng cho và nuôi hai con nhỏ ăn học. Hiện tại, chúng tôi vẫn còn nợ hơn 200 triệu, với đồng lương công nhân, thì đó là số tiền rất lớn. Giờ đây không những không trả được nợ, mà số tiền nợ ngày càng tăng lên.

Bao nhiêu tiền cũng hết sau những trận "đá gà" của chồng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa, nguồn: AI

Ban đầu chồng tôi đá độ chỉ là vài trăm nghìn, rồi lên đến tiền triệu. Anh biện minh rằng đó là "đam mê", là "thú vui tao nhã" của đàn ông. Nhưng có thú vui nào lại khiến người ta quên ăn quên ngủ, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại xem những trận đấu sinh tử của gà chiến, để mặc con cái loay hoay với bài vở, vợ một mình xoay xở với cơm nước?

2 năm nay, anh đã "đốt" của tôi hơn 100 triệu vào tiến cá cược. Số tiền ấy là mồ hôi nước mắt, là những buổi tăng ca đêm muộn của tôi. Vậy mà anh sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để thỏa mãn cơn khát đỏ đen trong chớp mắt. Chồng tôi hứa lần này là "lần cuối", nhưng "lần cuối" của anh đã lặp lại đến lần thứ n.

Tôi mệt mỏi nhưng không biết làm sao để chồng không "ngựa quen đường cũ".

Tiểu Vy/VOV.VN
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.