Phòng cưới bị gia đình anh chồng dùng làm chỗ ở

| Tâm sự

Sau đám cưới chưa đầy một tháng, tôi bất ngờ khi biết anh chồng, chị dâu và hai con tự ý chuyển sang ở trong phòng chúng tôi.

Vợ chồng tôi đang làm việc ở nước ngoài, về Việt Nam cưới xong lại đi. Trước đó, chồng tôi sửa lại phòng riêng trong nhà bố mẹ để làm phòng cưới, thay nội thất và điều hòa mới, xác định mỗi lần về sẽ ở đó. Khi đi, chúng tôi không khóa cửa vì nghĩ ông bà tiện trông nom, dọn dẹp.

Anh chồng và chị dâu sống cùng nhà bố mẹ chồng đã lâu, phòng họ đối diện phòng vợ chồng tôi. Trước đây chưa từng thấy họ chuyển sang phòng khác.

Sau khi chị dâu sinh con thứ hai, trong một lần gọi video, tôi thấy cháu lớn chạy ra từ phòng mình, hỏi ra mới biết cả gia đình anh chồng đã chuyển sang ở hẳn trong phòng cưới của vợ chồng tôi. Lý do là phòng đó mát hơn vì điều hòa tốt.

Điều khiến tôi khó chịu không chỉ việc sử dụng phòng, mà là không ai nói trước một lời. Nếu được hỏi, có thể tôi vẫn đồng ý nhưng việc tự ý chuyển sang ở khiến tôi thấy không gian riêng của mình không được tôn trọng.

Tôi cũng băn khoăn khi trước đây chồng tôi ở phòng đó nhiều năm không ai dùng nhưng sau khi sửa sang thì lại trở thành chỗ ở của gia đình anh.

Hiện tôi sắp sinh con và có kế hoạch về Việt Nam. Mẹ chồng muốn tôi về nhà nội để tiện chăm cháu nhưng phòng của vợ chồng tôi đang được sử dụng. Chồng tôi cho rằng "người nhà với nhau không vấn đề gì", còn tôi lại thấy đây là chuyện ranh giới cư xử.

Trong tình huống này, tôi nên trao đổi thẳng với gia đình chồng hay chấp nhận cho qua để giữ hòa khí?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.