Bất an vì "nghi án” con rể ngoại tình

| Tâm sự

Con gái tôi lấy chồng được 2 năm. Con tôi bị sảy thai lần đầu, một năm sau mới mang thai lại. Tháng trước, con tôi đã sinh được một bé gái rất đáng yêu.

Vợ chồng con tôi ở riêng, ông bà thông gia nhà tôi vẫn đang công tác. Thương con gái, tôi tình nguyện sang nhà con ở một thời gian để chăm cháu ngoại và đỡ đần con cơm nước, việc nhà.

Con gái tôi sinh mổ, sức khỏe chưa hồi phục. Con rể tôi đi làm từ sáng sớm đến tối mới về. Vì vậy mọi việc trong nhà tôi làm hết.

Sang ở cùng nhà với các con, tôi nhận thấy tình cảm vợ chồng của con không được mặn mà cho lắm. Con rể tôi có vẻ rất thờ ơ với gia đình. Chẳng mấy khi tôi thấy con rể chuyện trò với vợ hay bế ẵm con. Thời gian rảnh, tôi chỉ thấy con rể ôm điện thoại. Sau khi con gái tôi sinh, con rể nhất quyết đòi ngủ riêng với lý do: “Nằm chung giường sợ đè vào con bé”. Những ngày tôi về quê, con rể tôi cũng không chịu nằm chung phòng với vợ.

Con gái tôi còn chia sẻ thêm rằng: “Gần một năm nay chúng con không quan hệ vợ chồng. Anh ấy nói sợ con bị động thai nên tránh”. Nhưng con gái tôi không mảy may nghi ngờ chồng ra ngoài có cô gái khác. Nó vẫn một mực cho rằng: “Chồng con bận lo công việc nên không có thời gian quan tâm nhiều đến vợ con”.

Con rể tôi đẹp trai, ra ngoài là ăn mặc bảnh bao lại khéo ăn khéo nói. Trong khi ấy con gái tôi sinh xong thì phát phì, bụng và tay chân rạn hết, tóc tai xơ xác, 2 má nám đen. Nhìn con gái và con rể như đôi đũa lệch, tôi có chút ái ngại trong lòng.

Sáng thứ 6 tuần trước, con rể tôi quần là áo lượt, xịt nước hoa thơm phức xách cặp đi làm. Tối không thấy con rể về ăn cơm, tôi giục con gái gọi điện thì được biết: “Anh ấy bảo đi ăn tối với mấy anh ở cơ quan. Hôm nay phòng liên hoan vì ký được hợp đồng mới”. Đến tận nửa đêm, tôi mới thấy con rể về. Con rể tôi vào thẳng phòng riêng chứ không qua phòng vợ con một chút.

Sáng hôm sau, tôi thu quần áo bẩn của cả nhà đi giặt. Trước khi giặt, tôi có thói quen kiểm tra túi áo túi quần. Khi kiểm tra túi quần của con rể, tôi thấy có 2 tờ giấy, tôi giở ra xem thì thấy đó là 2 cuống vé xem phim chiếu tại rạp vào 19h55 tối hôm trước. Như vậy có nghĩa là con rể tôi đã nói dối vợ, ra ngoài đi xem phim cùng ai đó đêm qua. Xâu chuỗi nhiều việc lại với nhau, tôi ngờ rằng con rể tôi đã có bồ.

Mấy ngày hôm nay tôi suy nghĩ rất nhiều. Càng nghĩ, tôi càng thấy bất an và thương con gái. Nhưng tôi chưa biết phải làm thế nào cho rõ ràng mọi chuyện. Tôi cũng chưa dám nói chuyện đôi vé xem phim và những nghi ngờ của tôi cho con gái biết. Con gái tôi mới sinh, tôi sợ con bị khủng hoảng tinh thần. Vậy lúc này tôi nên làm thế nào? Tôi rất mong được mọi người tư vấn.

Theo Phương Ngọc/Dân Việt

Ý kiến của bạn
Tags:
Những ngày chăm mẹ đẻ ốm, tôi mới thấy thương mẹ chồng nhiều hơn

Những ngày chăm mẹ đẻ ốm, tôi mới thấy thương mẹ chồng nhiều hơn

Tâm sự -

GĐXH - Gần 30 năm làm dâu, người phụ nữ ấy vẫn nghĩ mình đã làm tròn bổn phận. Chỉ đến khi ngồi bên giường bệnh của mẹ đẻ, nhìn các anh chị em quây quần chăm sóc bà, chị mới nhận ra điều mẹ chồng thiếu nhất trong những năm cuối đời không phải là thuốc men hay cơm nước, mà là những lần con cháu trở về đông đủ. Và sự thấu hiểu ấy đến vào lúc... bà đã không còn nữa.

5 lời dặn của cụ bà sống thọ 106 tuổi trước lúc đi xa: Càng đọc càng thấm, càng lớn tuổi càng thấy đúng

5 lời dặn của cụ bà sống thọ 106 tuổi trước lúc đi xa: Càng đọc càng thấm, càng lớn tuổi càng thấy đúng

Tâm sự -

GĐXH - Một người sống hơn một thế kỷ có lẽ đã chứng kiến đủ mọi thăng trầm của đời người. Vì thế, những điều họ đúc kết thường không cầu kỳ hay triết lý, mà giản dị đến mức ai cũng có thể nhìn thấy chính mình trong đó. Những dòng chữ cuối cùng mà một cụ bà 106 tuổi để lại trước khi nhắm mắt không nói về tiền bạc hay thành công, mà chỉ xoay quanh cách con người tự làm mình mệt mỏi suốt cả cuộc đời.

Con chặn mẹ trên mạng xã hội, đến khi đọc những dòng tâm sự của con, tôi chỉ biết ôm mặt khóc

Con chặn mẹ trên mạng xã hội, đến khi đọc những dòng tâm sự của con, tôi chỉ biết ôm mặt khóc

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày con gái bước vào tuổi dậy thì, khoảng cách giữa hai mẹ con ngày một lớn. Tôi vẫn nghĩ đó chỉ là sự thay đổi của tuổi mới lớn. Cho đến khi vô tình đọc được những dòng tâm sự con dành cho người lạ, tôi mới sững người nhận ra, điều con cần bấy lâu không phải là một người mẹ luôn nhắc nhở, mà là một người mẹ biết lắng nghe con nhiều hơn...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.