Bắt gặp chị dâu ngoại tình, tôi lặng người khi nghe những lời bao biện

| Tâm sự

Tôi với bạn gái xa nhau quá lâu không gặp nên đã hẹn nhau đi nhà nghỉ. Nào ngờ, tôi bắt gặp chị dâu và một người đàn ông lạ đi ra…

 Bắt gặp chị dâu ngoại tình, tôi lặng người khi nghe những lời bao biện  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Vietnamnet.

Tôi năm nay 23 tuổi. Tôi vừa ra trường và đi làm được một thời gian và đã có bạn gái. Chúng tôi dự định sang năm cả hai sẽ làm đám cưới.

Gia đình tôi nghèo, có 2 anh em trai. Bố tôi mất sớm vì bệnh ung thư. Một mình mẹ tôi tần tảo nuôi hai anh em tôi.

7 năm trước, mẹ tôi bị tai biến, phải nằm viện cả tháng trời. Sau đó, mẹ tôi dần hồi phục nhưng sức khỏe của mẹ rất yếu, chỉ loanh quanh trong nhà chứ không thể đi làm nữa. Đó cũng là lúc anh tôi nói với mẹ rằng anh sẽ nuôi tôi.

Sau đó, tôi thi đỗ đại học và ra Hà Nội học tập. Anh tôi cưới chị Thoa - chị dâu tôi và 3 người chúng tôi sống trong một căn phòng trọ nhỏ. Anh tôi làm kỹ sư xây dựng còn chị dâu tôi làm kế toán. Thời gian đó, cuộc sống của chúng tôi rất nghèo khổ nhưng hòa thuận và thương yêu nhau.

Đến nay, anh chị tôi đã mua được một căn hộ chung cư nhỏ và có 1 bé trai. Tôi cũng đã ra trường, đi làm và chuẩn bị kết hôn. Ơn đức của anh chị không bao giờ tôi quên được. Tuy nhiên, gần đây có một chuyện xảy ra làm tôi khó nghĩ.

Tôi với Uyên, người yêu tôi quen nhau đã 3 năm nên cũng đều xác định nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Thời gian gần đây, Uyên đi công tác ở tỉnh xa nên chúng tôi ít có cơ hội gặp mặt. Hôm đó, Uyên đi công tác về, tôi hẹn cô ấy đi nhà nghỉ để gần gũi.

Nào ngờ, khi tôi với Uyên vào đến nhà nghỉ, đang đứng ở quầy nhận phòng thì bắt gặp chị Thoa - chị dâu tôi cùng một người đàn ông lạ mặt nắm tay nhau bước xuống cầu thang. Dù chị đã đeo khẩu trang, mặc đồ chống nắng kín mít nhưng tôi vẫn nhận ra chị. Tôi đã sống cùng anh chị 4 năm kia mà!

Nhìn thấy tôi, chị tỏ ra rất hốt hoảng nên vội bước đi nhanh. Còn tôi thì sững lại mất 5 giây mới kịp định hình. Không ngờ, nhìn bề ngoài, anh chị tôi hạnh phúc là vậy. Nhưng sự thật là chị dâu đã phản bội anh tôi.

Biết có chuyện chẳng lành, ngay ngày hôm sau, chị Thoa đã đến tận phòng trọ để tìm tôi. Chị khóc và tâm sự với tôi rất nhiều. Chị nói rằng vợ chồng chị cưới nhau chưa lâu thì chị phát hiện ra anh trai tôi là một người đồng tính.

Chính xác anh ấy là một gay kín. Anh ấy không có ham muốn chuyện ái ân nên đối xử với chị rất lạnh nhạt. Đó là lý do anh chị cưới nhau 2 năm, chị mới mang bầu cu Bin. Và sau đó, anh chị dự định cũng không sinh thêm con nữa vì mấy năm nay, anh cũng đâu có động đến người chị.

"Chị là phụ nữ cô đơn nên khi người ta tán tỉnh, chị cũng ngã lòng. Chị hứa với chú sẽ sớm chấm dứt chuyện tình cảm với người đàn ông đó. Xin chú hãy giữ kín chuyện này. Anh chị đã lo cho chú bao năm nay, tình cảm của chị với chú chẳng khác gì ruột thịt. Chắc chú cũng không nỡ nhìn gia đình anh chị tan đàn xẻ nghé. Cháu chú mất đi tổ ấm", chị Thoa hứa những điều khiến tôi băn khoăn.

Sau mấy ngày suy nghĩ, tôi thấy rối trí quá. Tôi với anh tôi là anh em ruột nhưng tôi cũng không biết anh có phải là người đồng tính hay không. Vì hạnh phúc gia đình anh chị, tôi quyết định sẽ giữ kín mọi chuyện giúp chị dâu. Tôi đã ép chị hứa rằng không được qua lại với người đàn ông đó.

Vậy mà gần đây, tôi lén theo dõi thì phát hiện, chị dâu tôi vẫn chứng nào tật nấy, chỉ khác là cả hai đã hẹn hò ở nơi kín đáo hơn mà thôi. Tôi băn khoăn, khó xử quá. Theo mọi người, tôi có nên nói với anh trai chuyện này hay không?

Theo Vietnamnet

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Tâm sự -

GĐXH - Có con cái thành đạt, nhà cao cửa rộng giữa trung tâm thành phố, người mẹ già 70 tuổi vẫn kiên quyết ký hợp đồng vào viện dưỡng lão. Quyết định “ngược đời” này đã phản ánh những góc khuất trong tâm lý của người cao tuổi trong gia đình hiện đại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.