Bắt gặp chồng dúi xấp tiền dày cộm vào tay cô hàng xóm trẻ, tôi phẫn nộ lao ra chất vấn, để rồi sau đó phải cuống quýt về nhà lấy thêm 50 triệu cho cô ta
Buổi trưa mấy hôm sau, tôi tóm được chồng len lén mở cửa ra khỏi nhà nên tôi bám theo và chứng kiến cảnh đó.
Cạnh căn hộ của gia đình tôi mới chuyển đến một cô gái trẻ . Cô ta thuê nơi này ở tạm, được gần chục ngày rồi. Tôi không quan tâm lắm, cho đến một lần tình cờ nhìn thấy chồng từ trong căn hộ đó đi ra.
Tôi lấy làm lạ vô cùng. Cô hàng xóm này tới ở chưa nóng chỗ, chồng tôi sao mà đã quen thân tới mức sang nhà chơi như thế? Lẽ nào họ biết nhau từ trước? Hoặc 2 người trong thời gian ngắn ngủi đã kịp "bắt sóng" nhau? Không thể trách tôi nghĩ linh tinh được, bởi cô nàng kia ở 1 mình, lại trẻ và khá xinh đẹp như vậy.
Tôi quyết định im lặng điều tra thêm. Buổi trưa mấy hôm sau, tôi tóm được chồng len lén mở cửa ra khỏi nhà. Bố mẹ chồng đã nghỉ ngơi, tôi ru con ngủ trong phòng nên anh tưởng tôi cũng ngủ rồi.
Nhẹ nhàng bám theo chồng, tôi tức điên người khi chứng kiến cảnh anh gõ cửa nhà cô hàng xóm. Khi cô ta mở cửa, anh nhanh chóng mất hút phía trong.
Không kiềm chế được, tôi lao đến muốn bắt quả tang tại trận. Cửa không khóa trong, tôi dễ dàng mở vào được. Tôi thấy chồng và cô nàng kia đứng giữa phòng khách, đáng nói anh đang dúi vào tay cô ta một xấp tiền dày cộm.

Sự thật tôi thu được lại khó mà ngờ nổi. (Ảnh minh họa)
Lập tức lao vào chất vấn nhưng sự thật tôi thu được lại khó mà ngờ nổi. Cô nàng kia chính là con riêng của bố chồng! Chẳng rõ thực hư thế nào nhưng bố chồng tôi khẳng định đó là một lần lầm lỡ chứ ông không chủ ý phản bội vợ. Ông đã chu cấp đầy đủ cho con riêng tới 18 tuổi nên sau đó ông không để ý đến họ nữa.
Nhưng mẹ con họ thỉnh thoảng lại gọi xin tiền với đủ thứ lý do khác nhau. Cho được vài lần bố chồng tức giận không cho nữa và ông cũng chẳng còn tiền mà cho. Lần này 2 người kia đòi ông 100 triệu để xây nhà. Ép mãi không được, con gái riêng của ông liền thuê nhà ngay sát gia đình tôi để đánh tiếng với bố chồng. Nếu ông không đưa tiền, họ sẽ nói hết mọi chuyện cho mẹ chồng biết.
Chuyện này bố chồng chỉ nói với mình chồng tôi. Mấy lần anh vào nhà hàng xóm vì thương lượng với cô ta. Song anh chỉ có 50 triệu, cô ta chưa chấp nhận, vẫn xin thêm cho đủ 100 triệu.
Tôi nhìn thái độ của cô gái kia thì biết họ chỉ cần tiền chứ đâu thiết tha anh em máu mủ. Họ nắm rõ mẹ chồng tôi bị bệnh tim mới hết lần này tới lần khác xin tiền bố chồng.
Bố mẹ chồng luôn đối xử tốt với mình từ khi tôi về làm dâu. Nhất là mẹ chồng, bà thậm chí coi tôi như con gái ruột. Chuyện chẳng may vỡ lở ra, bà đang bệnh tật làm sao chịu đựng nổi. Ngẫm nghĩ, tôi quyết định lấy tiền riêng của mình thêm vào với chồng cho đủ.
Cuống quýt về nhà lấy 50 triệu sang, cuối cùng đã tiễn được cô ta đi. Cô ta nói không bao giờ đến nữa nhưng liệu có tin được không? Vẫn biết đáng nhẽ bố chồng nên để họ nhận nhà nội nhưng sức khỏe mẹ chồng tôi như thế, trường hợp này nên giải quyết thế nào cho thấu đáo hả mọi người?
Theo Báo Dân sinh
Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận
Tâm sự - 4 giờ trướcChọn tự lái xe thay vì đi máy bay, tôi tiết kiệm tầm chục triệu đồng nhưng cả nhà đều thất vọng vì chuyến đi hành xác, thời gian để khám phá, hưởng thụ bị rút ngắn.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sự - 16 giờ trướcGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...
Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu
Tâm sự - 21 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.
Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.
3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí
Tâm sự - 1 ngày trướcNăm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.
50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.
Công bố di chúc tuổi 79, tôi nghẹn lòng khi các con không ai muốn nhận tiền
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 79, tôi quyết định công bố di chúc. Thế nhưng phản ứng của các con, đặc biệt là cô con gái cả, lại khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Gần 80 tuổi, phải sống tủi nhục ở nhà con thứ vì quyết định sai lầm khi chia đất trong quá khứ
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH – Giờ ở quê tôi, mỗi lần có ai nhắc chuyện chia đất cho con, người ta lại lấy chuyện nhà ông Thịnh ra để kể…
Muốn đi xuất khẩu lao động để thoát nghèo, nhà chồng lại lo tôi sẽ "hư hỏng"
Tâm sự - 3 ngày trướcKhi biết tôi có ý định đi xuất khẩu lao động, bố mẹ chồng và cả các anh chị em bên nội đều phản đối kịch liệt.
Lương hưu cao nhưng tuổi già vẫn bất hạnh: Tôi hối hận khi bán nhà ở quê lên ở cùng con trai
Tâm sựGĐXH - Đến bây giờ, tôi mới hiểu rằng lương hưu cao không thể đổi lấy cảm giác được tôn trọng và sống thoải mái trong chính quãng đời cuối cùng của mình.