Bắt kẻ lấy đá đánh tráo vàng

| Xã hội

Lúc 7 giờ 40 phút ngày 26/5, đội bảo vệ Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh bắt quả tang bà Ngô Thị Đồng (SN 1953) và con trai là Lương Văn Tâm, ngụ tại ấp Tầm Vu I, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang), do có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.

Vào lúc 6 giờ cùng ngày, bà Đồng và con trai đóng vai người nuôi bệnh vào bệnh viện tung tin sắp có đoàn từ thiện đến hỗ trợ khám chữa bệnh miễn phí, nếu người chăm sóc bệnh nhân đeo nhiều trang sức sẽ không được hỗ trợ.
 
Tiếp đó, bà Đồng và con trai "phối hợp giúp đỡ" tháo 4 chỉ vàng 24K của một người nhà bệnh nhân gói vào giấy rồi đưa lại họ. Trong lúc gói nữ trang vào giấy, bà Đồng và con trai đã nhanh tay lấy vàng, đánh tráo đá thay vào.
 
Thực hiện xong hành vi lừa đảo, bà Đồng đưa người bị hại 20.000 đồng bảo đi mua trái cây chuẩn bị tạ ơn nhà tài trợ để mình có dịp tẩu thoát nhưng người dân đã phát hiện và 2 đối tượng này bị bắt ngay sau đó.
 
Được biết, từ năm 2005 đến nay, Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh đã xảy ra trên 30 vụ lừa đảo tương tự.
 
Theo Người Lao động
phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.