Bất lực nhìn hai mẹ con bị thiêu chết trong tiệm bán xe đạp

| Xã hội

Khi ngọn lửa bốc lên một người ngồi phía ngoài cửa chạy thoát ra ngoài còn chị Phụng và con gái luống cuống kêu cứu, chạy lên gác nên thiệt mạng trong đám cháy.

Vụ hoả hoạn thương tâm xảy ra vào khoảng 18h ngày 3/1 tại tiệm bán xe đạp nằm trên đường Bình An, khu phố Bình Đường 3, phường An Bình, thị xã Dĩ An, (Bình Dương). 

Bất lực nhìn hai mẹ con bị thiêu chết trong tiệm bán xe đạp 1
Phát hiện vụ hỏa hoạn nhiều người đã dùng nước và phương tiện chữa cháy tại chỗ nhưng đành bất lực nhìn hai mẹ con kêu cứu phía trong

Nạn nhân thiệt mạng là chị Phạm Thị Bích Phụng (42 tuổi, quê Đồng Nai, thường trú TP.HCM) và bé Phúc Bảo (5 tuổi, con trai chị Phụng).

Theo anh Phạm Hoài Phong (44 tuổi, anh trai chị Phụng), thì khoảng 18h, lửa bất ngờ bốc lên từ tiệm bán xe đạp của gia đình chị Phụng. Lúc này người em trai của nạn nhân đang ngồi gần cửa nên đã chạy ra ngoài còn mẹ con chị Phụng luống cuống kêu cứu phía trong.

Bất lực nhìn hai mẹ con bị thiêu chết trong tiệm bán xe đạp 2
Vụ hỏa hoạn làm hai mẹ con thiệt mạng.

Nhiều người đứng ngoài đường hô hoán hai mẹ con liều mình chạy qua tường lửa thoát ra ngoài nhưng chị Phụng không dám mà ôm con chạy lên gác xép.

Người dân bên cạnh dùng nước và các vật dụng chữa cháy tại chỗ cố gắng dập lửa nhưng do đám cháy quá lớn nên họ đành bất lực nhìn hai mẹ con chị Phụng bị lửa thiêu chết.
 
Khoảng 40 phút sau, xe cứu hoả của tỉnh Bình Dương mới đến được hiện trường. Gần 20h đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. 22hh30, thi thể hai mẹ con được chuyển về nhà xác trong sự đau xót của người thân.
 
Những người dân ở đây cho biết vợ chồng chị Phụng mới thuê và mở tiệm bán xe đạp được 3 ngày thì xảy ra vụ việc. Khi vụ hỏa hoạn xảy ra chồng và người con trai lớn của chị Phụng ở bên ngoài nên may mắn thoát nạn.
 
Theo Soha/Tri thức trẻ
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: Chuyến về quê cuối cùng của chàng tân sinh viên

Nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: Chuyến về quê cuối cùng của chàng tân sinh viên

Đời sống -

GĐXH - Vừa bước vào giảng đường đại học chưa đầy 2 tuần, nam sinh N.Đ.S (SN 2008) đã mãi mãi không thể trở về sau khi bị nước cuốn xuống cống thoát nước ở Hà Nội. Ở quê nhà, người mẹ tảo tần từng nghe con thủ thỉ “chỉ thích ăn cơm mẹ nấu” giờ phải đối diện với nỗi đau mất đi người con trai cả cùng bao ước mơ còn dang dở.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.