Bắt quả tang chồng đi với bồ, vợ chặn đầu ô tô, cầm gạch đập lia lịa vào cửa xe

| Xã hội

Phát hiện chồng đi cùng bồ nhí trên xe ô tô, người vợ nổi cơn thịnh nộ đập phá xe nhưng ông chồng vẫn nhất quyết ngồi lì bên trong, không chịu bước xuống để nói chuyện rõ ràng.

Vụ việc xảy ra mới đây tại trạm thu phí BOT QL17B trên đường Minh Tân (huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) khiến dư luận xôn xao bàn tán.

Theo đó, người đăng tải clip cho biết, chị vợ phát hiện chồng chở bồ nhí trên xe nên đã lao tới chặn đầu ô tô. Mặc cho người vợ kêu gào, yêu cầu xuống xe nhưng ông chồng và người tình vẫn cố thủ bên trong, nhất định không xuống xe để giải quyết rõ ràng mọi chuyện.

Người vợ cầm gạch đập lia lịa vào ô tô yêu cầu chồng xuống xe để giải quyết. Ảnh cắt từ clip
Người vợ cầm gạch đập lia lịa vào ô tô yêu cầu chồng xuống xe để giải quyết. Ảnh cắt từ clip

Trong đoạn clip, vì quá ức chế, người phụ nữ này còn cầm gạch đập liên tục vào cửa xe khiến chiếc xe bị xây xước khá nặng. Sự việc ồn ào đã thu hút rất nhiều sự quan tâm, tò mò của người đi đường và gây ảnh hưởng tới tình trạng giao thông ở quanh khu vực thu vé.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip này đã thu hút sự chú ý rất lớn của cư dân mạng. Nhiều người bức xúc với cách hành xử của ông chồng và cô bồ nhí, số còn lại thở dài ngán ngẩm cho thói ngoại tình, lăng nhăng cũng như việc đánh ghen của đôi vợ chồng này.

Thành viên H.A.L bình luận: "Haiz, chả biết nói sao, cứ cách ngày lại có thêm 1 vụ đánh ghen. Nếu chồng đã có tính ấy thì tốt nhất là nên buông bỏ cho nhẹ lòng, không cặp với người này nó sẽ đi với người khác thôi, chạy theo đánh ghen cả đời mãi sao được, chỉ khổ mình, khổ con".

"Gã chồng kia tệ thật, để vợ như vậy, chắc chị vợ bất lực lắm, đường cùng rồi mới phải làm thế này. Nhìn mà thương chị ấy bao nhiêu thì trách ông chồng bấy nhiêu. Nhìn đi nhìn lại đâu đâu cũng thấy phụ nữ đi đánh ghen, đàn ông như thế này vô trách nhiệm và bội bạc quá", bạn T.L bày tỏ.

Hiện sự việc này vẫn thu hút sự chú ý rất đông của cư dân mạng kèm nhiều bình luận bàn tán xôn xao.

Theo Helino

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.