Bé Đức Quyền: Ngoan thì anh... thương!
GiadinhNet - Về quê ngoại thích ghê, nhưng mình cũng được một phen hú hồn.
![]() Nhà ông Ngoại thích thật. Những cây hoa này đẹp tuyệt, nhưng Ngoại dặn chỉ ngắm thôi, không được... sờ. Còn mình thì thích cảm giác mạnh cơ. |
![]() |
|
Mình phải có động thái gì mới được. |
![]() Rõ ràng ở nhà Mẹ thường dặn Ba " Không được rượu, chè, cờ bạc...". Sao Ngoại lại chơi thứ này nhỉ, mình sẽ xử lý ra sao với nó đây? |
![]() Còn bao thuốc lá này nữa. Chà chà! toàn là những "tệ nạn". Mình phải "biển thủ" nó ngay để Ngoại hết dùng. |
![]() Nhìn thấy chỗ giấu của anh rồi chứ gì, không được mách Ngoại nha. Nếu không nghe, anh cho ăn đòn đấy. |
![]() Ngoan thì anh... thương nào! |
![]() Nghe Mẹ kể, nhà Ngoại có vườn ớt rộng lắm. Mình phải khám phá nó. |
![]() Quả nhiên là đẹp, nhưng sao rộng quá chừng.
Mình đi mãi sao vẫn không thấy đường về? |
![]() Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi, Ngoại ơi... Con đây cơ mà... |
![]() ... Khiếp quá. Một phen hú hồn. |
Mẹ Trần Thị Ngọc Quỳnh
|
Để ảnh bé yêu của bạn được đăng tải trên Giadinh.net.vn, bố mẹ chọn những ảnh đẹp nhất, sắc nét nhất của con, gửi về theo địa chỉ email: anhgiadinh@giadinh.net.vn
*Khi gửi ghi đầy đủ thông tin: Họ và tên bé, tuổi bé, địa chỉ, đặc điểm, lời nhắn yêu thương của bố mẹ, chú thích ảnh (nếu có)... và số điện thoại của bố mẹ. |









