Bé gái 6 ngày tuổi bị bỏ rơi trong thùng với lời nhắn: 'Tôi không tròn trách nhiệm làm mẹ, mong mọi người giúp tôi nuôi cháu'

| Xã hội

Khi đi bộ trên đường, một người dân ở xã Cam Đường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã phát hiện bé gái sơ sinh đặt trong chiếc thùng giấy liền tá hỏa trình báo chính quyền địa phương.

Theo thông tin từ người dân, sáng ngày 14/6, trong lúc đi bộ đến đầu đường B8 thuộc xã Cam Đường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai, một người phụ nữ đã phát hiện chiếc thùng để ở đầu đường. Khi mở ra kiểm tra, người phụ nữ này bàng hoàng phát hiện một bé gái sơ sinh để bên trong cùng với một số chiếc tã lót.

Tiếp tục kiểm tra, người dân phát hiện một tờ giấy được cho là của người mẹ cháu bé nhắn lại với nội dung: Do quá éo le nên nhờ người nuôi hộ.

Nhận được tin báo của người dân, chính quyền địa phương đã cử lực lượng chức năng xuống địa bàn để xác minh.

Liên quan đến sự việc trên, sáng 15/6, trao đổi với PV, lãnh đạo Phòng công tác xã hội bệnh viện Sản - Nhi Lào Cai cho hay, vào ngày hôm qua bệnh viện có tiếp nhận cháu bé nói trên từ công an địa phương và người dân đưa đến để kiểm tra sức khỏe.

"Cháu bé được công an đưa vào để kiểm tra sức khỏe, theo tờ giấy người mẹ để lại thì cháu sinh ngày 8/6. Chúng tôi đã kiểm tra sức khỏe cháu bé bình thường, không có gì bất thường. Sau đó công an đã đưa cháu bé về bàn giao cho một trung tâm bảo trợ", vị đại diện thông tin.

Công an địa phương đưa cháu bé đi kiểm tra sức khỏe
Công an địa phương đưa cháu bé đi kiểm tra sức khỏe
Tờ giấy được cho là của người mẹ nhắn nhủ lại.
Tờ giấy được cho là của người mẹ nhắn nhủ lại.
Cháu bé được đặt trong chiếc thùng giấy
Cháu bé được đặt trong chiếc thùng giấy
Bé gái khoảng 6 ngày tuổi bị mẹ bỏ rơi.
Bé gái khoảng 6 ngày tuổi bị mẹ bỏ rơi.

Theo Minh Ngọc (Nhịp Sống Việt/Tổ Quốc)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.