Bé gái sơ sinh bị mẹ bỏ rơi được chủ tịch phường nuôi dưỡng, sau 2 tháng có người tự nhận là bố xin đón về

| Xã hội

Sau gần 2 tháng từ lúc nữ chủ tịch UBND phường 9 nhận nuôi bé gái sơ sinh bị mẹ bỏ rơi, một số người tự xưng là ông bà nội, bố của đứa bé đến xin nhận lại bé. Tuy nhiên, nữ chủ tịch vẫn chưa đồng ý trao lại bé gái bởi phía người bố chưa cung cấp đầy đủ giấy tờ pháp lý.

Những ngày qua, người dân tại phường 9, TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) bàn tán xôn xao về chuyện những người nhà anh N. đến gặp trực tiếp nữ chủ tịch UBND phường 9 để xin nhận lại đứa con gái bị chính mẹ ruột bỏ rơi trước đó.

Cụ thể, vào ngày 1/1/2019, người dân tại khóm 5, phường 9 phát hiện một bé gái sơ sinh nặng khoảng 2,8kg bị bỏ rơi trong túi xách, người còn nguyên dây rốn trong điều kiện thời tiết lạnh giá liền trình báo chính quyền địa phương.

Bé gái sơ sinh nặng gần 3kg bị mẹ bỏ rơi hôm 1/1/2019 tại Cà Mau.

Sau đó, bé gái được nữ chủ tịch UBND phường 9 nhận tạm thời nuôi dưỡng, đồng thời ra thông báo tìm gia đình cho bé gái. Tuy nhiên, sau thời gian quy định, bé gái vẫn không tìm được bố mẹ nên nữ chủ tịch phường đồng ý nuôi dưỡng bé gái, hoàn tất mọi thủ tục nhận con nuôi.

Tuy nhiên, đến khoảng cuối tháng 2/2019, khi bé gái đã được nữ chủ tịch nuôi dưỡng gần 2 tháng thì xuất hiện một nhóm người nhận là bố mẹ, ông bà nội của bé gái đến xin nhận lại. Bước đầu, nhóm người này cho biết người bỏ bé gái là người mẹ, vì mâu thuẫn với gia đình chồng hờ (cả 2 chưa đăng ký kết hôn, chỉ sống chung như vợ chồng), không có điều kiện nuôi bé nên mới bỏ con. Sau khi gia đình chồng biết được đã đến xin nhận lại bé gái. Tuy nhiên, nữ chủ tịch phường vẫn chưa đồng ý bởi phía gia đình người bố chưa cung cấp đầy đủ giấy tờ pháp lý chứng minh là người thân của bé gái.

Ngày 15/3, trao đổi với chúng tôi, nữ chủ tịch phường cho biết: "Lúc đầu khi người mẹ lại nói chuyện, tôi hỏi sao khi đó không nhận lại con mà giờ lại nhận, người mẹ cho biết vì hoàn cảnh gia đình nên không muốn nuôi con. Người mẹ này ở phường 1, người nhận là bố thì ở phường 6. Cả hai lại không đăng ký kết hôn, không đủ cơ sở pháp lý nên tôi rất bâng khuâng. Giờ mọi thủ tục nhận bé gái làm con đã xong hết rồi, hiện tôi đang làm mẹ của bé thì không thể nào trao bé cho một người lạ khi cơ quan chức năng chưa xác định được rõ. Phải làm điều tốt nhất cho bé, bảo vệ bé", nữ chủ tịch trầm tư nói.

Bé gái hiện đang được chăm sóc rất tốt, nặng hơn 5kg khi được nhận làm con nuôi.

"Không phải tôi làm khó dễ, tôi cũng nói họ cho thời gian để ít nhất tôi phải xác minh được họ như thế nào. Hiện tôi đang làm mẹ và muốn bảo vệ tốt nhất cho con của mình nhưng họ cứ kéo đến nhà nói này nọ, làm này làm kia khiến tôi không hài lòng", nữ chủ tịch chia sẻ.

Ngoài ra, nữ chủ tịch còn cho biết, khi đến nhà xin nhận lại bé gái, chính bên nội cũng nói là bố mẹ của bé gái chung sống không hạnh phúc, bấp bênh. Phía nội còn cho biết là người mẹ có nhiều mối quan hệ phức tạp nên ban đầu nhà nội không nhận cháu. Đó cũng chính là lý do khiến nữ chủ tịch phường phân vân, chưa trao lại bé gái cho người bố.

"Nếu như có nhận lại bé thì bố mẹ cũng chia tay chứ không sống chung. Hiện tại bé gái sức khỏe rất tốt, bé cũng hơn 2 tháng tuổi rồi, nặng hơn 5kg. Chuyện nhận lại con thì phải chờ làm đầy đủ các thủ tục chứng minh để đem lại quyền lợi tốt nhất cho bé", nữ chủ tịch nói.

Theo Văn Tiên (Báo Dân Sinh)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.