Bé gái sống sót sau tai nạn máy bay nhưng biến thành “quái vật” bỏng toàn thân, hình ảnh lột xác 30 năm sau gây bất ngờ
Cô bé 10 tuổi là người duy nhất trong gia đình sống sót sau vụ cháy máy bay, nhưng cô đã luôn ước gì mình được ra đi theo họ.
Vào một ngày mùa hè năm 1990, cô bé 10 tuổi Tulsi Vagjiani đã cùng cả gia đình mình bay từ thủ đô London (Anh) để đến thành phố Bangalore, bang Karnataka (Ấn Độ) trên chuyến bay 605 của hãng Indian Airlines.
Ban đầu, gia đình Vagjiani vốn không định thực hiện chuyến đi này mà đây là kế hoạch thay đổi phút chót. Chẳng ai ngờ số phận của họ lại nghiệt ngã đến vậy, vì chiếc máy bay đã gặp nạn trong lúc hạ cánh và nổ tung từng mảnh. Vụ cháy kinh hoàng này đã cướp đi mạng sống của tổng cộng 92 người. Có 54 người được cứu sống kịp thời, trong đó có cô bé Tulsi.

Hiện trường vụ cháy máy bay làm gần 100 người thiệt mạng
Thế nhưng việc trở thành người duy nhất trong gia đình được cứu sống không biết là may mắn hay bất hạnh đối với cô gái nhỏ, vì khi em tỉnh dậy trong bệnh viện, bố mẹ, anh trai đều đã qua đời thảm khốc, còn bản thân thì ở trong tình trạng đau đớn cùng cực. Tulsi Vagjiani bị bỏng toàn thân và rất khó khăn mới có thể duy trì sự sống trong vài tháng đầu sau tai nạn.

Tình trạng đáng thương của cô bé sau khi tỉnh dậy
Mới đây, nạn nhân sống sót này đã trả lời phỏng vấn tờ MyLondon về ký ức đau thương của mình 32 năm về trước. Cô kể lại: "Điều đầu tiên tôi nghe thấy sau khi tỉnh dậy là giọng nói của bà nội. Bà nói rằng tôi là nạn nhân của một vụ tai nạn máy bay, bố mẹ và anh trai của tôi không còn nữa và dung mạo của tôi cũng thay đổi rồi".
Lúc đó, cô bé vẫn chưa hoàn toàn hiểu thế nào là "dung mạo thay đổi" vì đôi mắt đang bị băng kín vì tổn thương. Mãi đến vài tháng sau, khi bác sĩ tháo băng ra cho Tulsi, cô bé mới biết mình đã trở thành một người "da đỏ" toàn thân.


Tulsi mang gương mặt "quái vật" suốt chục năm trời
"Các bác sĩ đã khá e ngại trong thời khắc để tôi nhìn thấy mình. Họ đưa cho tôi một chiếc gương và ý nghĩ lúc đó của tôi là gương mặt hiện lên trên đó là do ai đã vẽ ra chứ không thể là thật", cô kể lại.
Cuộc đời của Tulsi sau đó là chuỗi những ngày dài nằm trong phòng bệnh, trải qua hết cuộc phẫu thuật này đến chỉnh hình khác. Tổng cộng trong chục năm trưởng thành, Tulsi đã lên bàn mổ hơn 50 lần để các bác sĩ ghép da, chỉnh hình.
Không chỉ chịu tổn thương sức khỏe, tâm lý của nạn nhân sống sót sau tai nạn hàng không cũng bị ảnh hưởng sâu sắc. Tulsi Vagjiani luôn luôn là nạn nhân của bắt nạt học đường và mỗi khi đi ra phố, cô đều phải chịu ánh mắt chỉ trỏ, tò mò của người đời. Tulsi cho biết mình đã luôn ước rằng năm đó cô không được cứu sống và ra đi cùng gia đình, vì những gì cô phải chịu đựng còn kinh khủng hơn cái chết.
Thế nhưng giờ đây, 32 năm sau tai nạn ám ảnh, Tulsi Vagjiani đã trở thành một con người khác, lột xác hoàn toàn. Dù vẫn chưa thể mang gương mặt hoàn toàn như người bình thường nhưng y học đã giúp cô lấy lại được nhan sắc và tự tin hơn rất nhiều so với ngày bé. Nhưng điều đáng khâm phục nhất là Tulsi đã lựa chọn làm nghề diễn giả. Cô đã dành nhiều năm để đi khắp nơi truyền cảm hứng, giúp đỡ những con người có số phận không may mắn như mình.

Hình ảnh tự tin của người phụ nữ 42 tuổi hiện tại
Tulsi nói: "Giờ tôi đã làm chủ được cuộc đời mình. Tôi là phiên bản xinh đẹp nhất của tôi, không phải của ai khác. Tôi không sống theo tiêu chuẩn của bất kỳ ai. Sự tự tin của tôi không đến chỉ sau 1 đêm nhưng tôi là tôi và tôi ở đây. Chỉ có chính bản thân bạn mới có thể định nghĩa được "cái đẹp" cho mình".


Tulsi giờ là một diễn giả truyền cảm hứng sống nổi tiếng
Nguồn: The Sun
Chi ChiPhát hiện mỏ quặng bô xít trữ lượng 183 triệu tấn tại láng giềng Việt Nam
Tiêu điểm - 12 giờ trướcTrung Quốc vừa phát hiện ra một mỏ bô xít lớn trị giá hơn 750 nghìn tỷ đồng.
Công ty 'chơi lớn' tặng hàng chục căn hộ cho nhân viên gây xôn xao kinh doanh lĩnh vực gì?
Tiêu điểm - 15 giờ trướcGĐXH - Một bài đăng tuyển dụng do một lãnh đạo công ty chia sẻ cho thấy những nhân viên ở lại với doanh nghiệp trong 5 năm sẽ đủ điều kiện nhận một căn hộ miễn phí.
Bí ẩn lớn của Mặt Trăng đã được Trung Quốc giải mã?
Tiêu điểm - 1 ngày trướcBí ẩn về hình dạng kỳ lạ của Mặt Trăng có thể đã được giải mã nhờ tàu Hằng Nga 6 của Trung Quốc.
Một quốc gia không có thủ đô và cũng không có thành phố
Tiêu điểm - 2 ngày trướcĐây từng là quốc gia giàu có nhất thế giới tính theo thu nhập bình quân đầu người.
Một quốc gia sở hữu "hai mặt trời"
Tiêu điểm - 2 ngày trướcĐó không phải là bối cảnh của một bộ phim khoa học viễn tưởng, mà là thực tế "nghịch lý thời gian" đang diễn ra.
Phi công chụp lại hình ảnh sốc ở độ cao 150km từ cửa sổ máy bay
Tiêu điểm - 3 ngày trước“Đây là lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối cùng tôi được chứng kiến cảnh tượng như vậy.”
Con vật già nhất hành tinh
Tiêu điểm - 5 ngày trướcChú đã sống qua thời kỳ trị vì của tám vị quân chủ Anh và chứng kiến hàng chục đời Tổng thống Mỹ nhậm chức.
Hai tháng sống trong hang tối, nhà địa chất vô tình phát minh ra một lĩnh vực sinh học mới
Tiêu điểm - 6 ngày trướcMột thí nghiệm tưởng như liều lĩnh và kỳ quặc của một nhà địa chất trẻ vào năm 1962 đã bất ngờ mở ra cánh cửa cho một lĩnh vực khoa học hoàn toàn mới, làm thay đổi cách con người hiểu về chính cơ thể và thời gian.
Khách sạn trên Mặt Trăng đã nhận cọc có giá bao nhiêu, khi nào được sử dụng?
Tiêu điểm - 6 ngày trướcGĐXH - Trong khoảng một thập kỷ tới, con người có thể sẽ chứng kiến sự ra đời của những khách sạn ngoài không gian đầu tiên, nơi du khách không chỉ ngắm sao trời mà còn trực tiếp sinh hoạt giữa môi trường vũ trụ.
Cú trượt dài của thần đồng 5 tuổi thạo tiếng Anh, 13 tuổi đỗ đại học ở tuổi ngoài 30
Tiêu điểm - 1 tuần trướcGĐXH - Thần đồng 5 tuổi thạo tiếng Anh, 13 tuổi đỗ đại học của Trung Quốc nhưng nay sau 17 năm, do không thể kiểm soát được cám dỗ, nên cuộc đời anh ‘tuột dốc không phanh’.
Con vật già nhất hành tinh
Tiêu điểmChú đã sống qua thời kỳ trị vì của tám vị quân chủ Anh và chứng kiến hàng chục đời Tổng thống Mỹ nhậm chức.