Bé Thanh Liêm: Nụ cười bỏ quên thế giới

| Gia đình

GiadinhNet - Con may mắn được sinh ra đúng ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3/2010 âm lịch). Cả nhà hy vọng sau này lớn lên con sẽ thông minh, đỗ đạt, thành tài.

 
Con là Phạm Thanh Liêm, nhà con ở Đông Anh,  Hà Nội. Ngày bé, con trắng trẻo, thơm tho nên ai yêu con đều gọi con là Kẹo.
Các anh chị rất cưng con, đáp trả lại, con thường ghé mũi, thơm cho ...ướt má. Hihi
Điệu cười 'tít' của con, bỏ lại sau lưng là cả... thế giới
Những chú chim kia được mẹ ấp ra từ trứng, còn mình chắc cũng thế?
Ước mơ lớn nhất của con là được khám phá thế giới trong tương lai.

Mẹ Thái Bình

Để ảnh bé yêu của bạn được đăng tải trên Giadinh.net.vn, bố mẹ chọn những ảnh đẹp nhất, sắc nét nhất của con, gửi về theo địa chỉ email: anhgiadinh@giadinh.net.vn
 
 
*Khi gửi ghi đầy đủ thông tin: Họ và tên bé, tuổi bé, địa chỉ, đặc điểm, lời nhắn yêu thương của bố mẹ, chú thích ảnh (nếu có)... và số điện thoại của bố mẹ.
lehuong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.