Bé trai 5 tuổi bị cậu ném vào đống lửa vì tranh nhau quả dưa chuột

| Xã hội

Đi nhậu về, thấy cháu trai 5 tuổi đang ăn dưa chuột, người cậu xin nhưng cháu không cho liền bế cháu ném thẳng vào đống lửa ở sân, khiến nạn nhân bị bỏng nặng. Sự việc đau lòng này vừa xảy ra tại Hòa Bình.


Cháu L. đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình. ẢNH: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÒA BÌNH CUNG CẤP

Cháu L. đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình. ẢNH: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÒA BÌNH CUNG CẤP

Chiều 10/4, ông Bùi Văn Hinh, Chủ tịch UBND xã Nam Thượng (huyện Kim Bôi, Hòa Bình), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cậu ruột ném cháu trai 5 tuổi vào đống lửa, khiến cháu bé bị bỏng nặng .

Theo ông Hinh, vào khoảng 16 giờ 30 chiều 7.4, anh Bùi Văn Hin (44 tuổi, trú tại xã Nam Thượng) đi nhậu về, thấy cháu B.N.T.L (5 tuổi, con của chị gái) đang ăn dưa chuột. Anh Hin xin dưa chuột để ăn nhưng cháu L. không cho. Trong lúc say xỉn , người đàn ông này đã bế cháu L. ném thẳng vào đống lửa ở sân nhà, khiến cháu bị bỏng nặng, phải cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Cũng theo ông Hinh, gia đình cháu L. thuộc diện hộ nghèo của xã. Cháu L. thiệt thòi từ nhỏ, mẹ cháu đã qua 2 đời chồng và cuộc hôn nhân thứ hai cũng đã tan vỡ. Cháu L. là con của người chồng thứ 2.

Ông Hinh cũng cho biết, anh Hin là người bình thường, không có tiền án tiền sự, hay tai tiếng gì tại địa phương.

Nhiều người đánh con vì chính họ từng bị cha mẹ bạo hành Bạo hành con trai 8 tuổi, ông bố bị xử phạt 1 triệu đồng

“Hiện đối tượng Hin đang bị tạm giam tại Công an huyện Kim Bôi để tiếp tục làm rõ vụ việc. Các đơn vị cũng đang huy động quyên góp tiền để hỗ trợ gia đình cháu bé. Gia đình đang xem xét chuyển cháu xuống Bệnh viện Bỏng T.Ư để điều trị”, ông Hinh nói.

Bác sĩ Bùi Văn Tùng, Khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, cho biết bé trai bị bỏng độ 2 ở mạng sườn, mông, chiếm 6% cơ thể. Hiện vết thương xuất hiện mùi hôi, bị nhiễm trùng, đau rát và đang chảy dịch. Các bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình đang tiếp tục theo dõi sức khỏe của cháu để xử lý vết thương.

Theo Trần Cường

Thanh Niên

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.