Bé trai 6 tuổi tự giải thoát khi bị bắt cóc

| Xã hội

Nhờ thông minh và dũng cảm, một bé trai mới 6 tuổi đã tự mình thoát khỏi tay kẻ bắt cóc...

 
Khoảng 13h ngày 26/6, cháu Nguyễn Tuấn P. (trú tại huyện Từ Liêm, Hà Nội) đến nhà ông nội ở ngõ 110 Trần Duy Hưng (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) chơi. Trong lúc cháu ra ao nước gần đó xem câu cá, một đối tượng lạ mặt gọi tên cháu và đưa lên xe máy chở đi. Đến lò gạch bỏ không thuộc xã Mễ Trì (huyện Từ Liêm, Hà Nội), đối tượng này bịt mắt và buộc hai tay cháu lại rồi bỏ đi.
 
Nhờ có sự dũng cảm, thông minh, cháu P. đã tự tháo được băng dính, chạy ra đường tìm cách về nhà. Trong lúc tìm đường, cháu đã gặp được anh Trần Trung Kiên, cán bộ Ban quản lý dự án Mễ Trì và anh Đỗ Hoàng Điệp, bảo vệ Công ty TNHH Thể thao giải trí Mễ Trì. Nghe cháu bé kể lại sự việc, anh Kiên và anh Điệp đã liên hệ với bố mẹ cháu P., đưa cháu về nhà an toàn.

Được biết, trong lúc cháu P. bị bắt cóc, điện thoại di động của mẹ cháu liên tiếp nhận được nhắn tin từ số máy lạ, thông báo việc cháu P. bị bắt giữ và yêu cầu phải gửi vào tài khoản tại ngân hàng hàng tỷ đồng để chuộc con.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.
 
Theo Công an Nhân dân
phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.