Bên trong ngôi nhà cháy khiến 5 người tử vong
Tầng 1 ngôi nhà bị cháy rụi, phòng anh Trung (con cả ông Sơn) trên tầng hai xáo trộn, đồ đạc ám khói đen. Cửa thông gió được người dân đập phá để giải cứu 5 người.

0h30 ngày 11/6, tầng một ngôi nhà số 6, ngách 151/190 đường Hoàng Mai, phường Tương Mai (Hoàng Mai, Hà Nội) bốc cháy. Chủ ngôi nhà là ông Nguyễn Văn Sơn (62 tuổi). Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong nhà có 6 người gồm 3 thế hệ gia đình ông, cửa ra vào được khóa trái kiên cố. Ảnh: Pháp luật TP HCM.
Sau hai giờ người dân phối hợp với lực lượng chức năng, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn. Cánh cửa chính ra vào được phá. Dưới tầng một ngôi nhà, 3 xe máy cùng toàn bộ đồ đạc khác bị thiêu rụi. Ảnh: Hoàng Anh.
Ngôi nhà số 6 nằm sâu trong ngách 151/190 Hoàng Mai. Xung quanh nhiều nhà cao tầng.
Phát hiện khói nồng nặc, ông Phạm Văn Cọ (63 tuổi, công an về hưu) cùng con rể là Khúc Tiến Công (39 tuổi) leo lên mái nhà phát hiện anh Trung đang đập cửa thông gió. Ảnh: Chiều Xuân.
Ông Cọ cùng anh Công lao tới dùng gạch đập khung cửa bằng inox, giải cứu 5 thành viên trong gia đình anh Trung. Trong đó, 2 con trai (một cháu 1 tuổi, một cháu 3 tuổi) cùng cháu Dương Thùy Linh (12 tuổi, cháu ruột anh Trung) ra ngoài.
Cửa thông gió thoát hiểm rộng 60 cm, nằm trên ngôi nhà anh Khúc Tiến Công.
Bên trong phòng của vợ chồng anh Nguyễn Văn Trung, đồ đạc xáo trộn, ám khói đen. Cánh cửa ra vào phòng anh bị lửa xém cháy.
Khung cảnh căn phòng có 5 người được giải cứu. Chăn, chiếu đều ám khói đen. Phía trên tường có phiếu bé ngoan cùng khung ảnh hai con trai anh Trung.
Nhiều người dân trong tổ dân phố cho rằng cột điện trước cửa nhà ông Sơn là nơi bùng phát ngọn lửa. Tuy nhiên, theo biên bản ghi nhận hiện trường của Điện lực Hoàng Mai, vụ cháy không phải do điện. 2h45 sáng 11/6, ngay sau khi đám cháy được dập tắt, điện đã được cấp trở lại cho cả khu dân cư
Theo Zing