Bị bạn gái lấy mất "lần đầu tiên" rồi đòi chia tay

| Tâm sự

Em 21 tuổi mà mới lần đầu có người yêu. Tại trước giờ em chỉ ham chơi điện tử, không giao du mấy với bọn con gái nên tồn kho hơi lâu. Có bạn gái em vui lắm, và rất chiều cô ấy.

 Bị bạn gái lấy mất lần đầu tiên rồi đòi chia tay  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Getty Images.

Bạn gái thích ăn gì, uống gì là em ngay lập tức đi mua rồi mang đến. Hai đứa ngồi ăn với nhau xong chuyện trò tình cảm, nghe nhạc, công nhận là vui hơn hẳn khi còn độc thân. Bọn em yêu nhau vài ba tháng nhưng cũng chỉ mới dừng ở hôn nhau rồi ôm nhau các kiểu, chưa có làm gì to tát cả. Thứ nhất là chưa có cơ hội, thứ hai là em cũng sợ vội vàng quá rồi lại bị người yêu đánh giá là không lịch sự, thứ ba là em chưa làm "chuyện ấy" bao giờ nên khá cẩn trọng.

Rồi đến hôm người yêu em gọi bảo sang em ấy chơi đi, bố mẹ đi vắng rồi mai mới về. Mỡ dâng đến miệng mèo không lẽ lại chê. Em háo hức chạy sang, nghĩ được ở riêng thoải mái với người yêu chắc cũng thích. Em hồi hộp lắm.

Hai đứa gần nhau, một nam một nữ, lại còn là người yêu, chỉ có 4 bức tường với nhạc nhẽo du dương, bày vẽ ăn uống xong rồi âu yếm thì chuyện rồi cũng đến.

Em đã chuẩn bị sẵn tinh thần và tự nhủ là sẽ thật nhẹ nhàng với cô ấy. Nhưng hóa ra với người yêu em đây lại không phải lần đầu. Cô ấy còn có sẵn cả bao cao su bảo em đeo vào, em có ý nhẹ nhàng nhưng cô ấy lại bảo em là "anh cứ mạnh mẽ lên đi". Cuối cùng em vì cố gắng mạnh mẽ mà giữ chỉ được có 1 phút mấy giây, khi em bảo em xong rồi cô ấy còn thốt lên "xong rồi á?".

Ngay lúc ấy người yêu em không giấu nổi vẻ thất vọng. Cô ấy bảo "anh đánh trận còn nhanh hơn cả em đi vệ sinh ấy". Em vừa xấu hổ vừa tức. Cô ấy nói vậy là có ý gì. Ít ra cũng phải có tí thông cảm chứ, em mới lần đầu, lấy đâu ra mà đã công lực thâm sâu để chiều bạn gái cho tới bến được.

Dù khi về em đã nhắn tin là "em đừng buồn, lần sau anh sẽ cố gắng hơn", nhưng cô ấy bảo "không có lần sau đâu anh, mình chia tay nhé".

Chuyện xảy ra cách đây đã nửa năm rồi, từ đó đến nay em chưa dám yêu lại ai. Nghĩ mà sợ con gái bây giờ ấy. Giờ họ xem đàn ông con trai là cái gì thế ạ? Không ai còn đánh giá cao một người con trai đẹp trai, điềm đạm, lịch sự nữa hay sao?

Nếu mà tìm hiểu vào đời sớm để "tích lũy kinh nghiệm" thì có khi họ lại bảo mình hư hỏng, dâm đãng, nhưng chưa từng trải thì lại bị khinh là yếu, là chán và đáng thất vọng. Có anh em nào bị như em không, con gái bây giờ ai cũng như người yêu cũ của em ạ? Hay vẫn còn những cô gái khi đánh giá bản lĩnh đàn ông không quan trọng việc dài ngắn bao nhiêu phút mà em chưa tìm ra?

Theo Hải Đăng/Dân Trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Tâm sự -

GĐXH - Có con cái thành đạt, nhà cao cửa rộng giữa trung tâm thành phố, người mẹ già 70 tuổi vẫn kiên quyết ký hợp đồng vào viện dưỡng lão. Quyết định “ngược đời” này đã phản ánh những góc khuất trong tâm lý của người cao tuổi trong gia đình hiện đại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.