Bi hài chuyện mẹ chồng lẫn
GiadinhNet - Có chị em nào như tôi không, trẻ thì khổ vì mẹ chồng khó tính, qua cái thời tuổi trẻ thì khổ vì mẹ chồng lẫn.
Mẹ chồng tôi năm nay hơn 80 tuổi nhưng đã rất lẫn rồi. Bà sinh được có hai người con thì chị gái chồng tôi lại ở trong Nam thành ra ngay từ khi cưới tôi đã phải về nhà sống với bố mẹ chồng. Lúc trẻ bà là người rất ghê gớm, một nách nuôi hai con ăn học đàng hoàng nên bà rất sắc sảo và là người quyết định chính trong nhà, kể cả về tài chính. Lúc mới về làm dâu tôi đã từng được chứng kiến một người mẹ chồng sắc sảo thì sống cùng khổ như thế nào. Tôi mua đồ ăn gì về bà cũng không ưng ý. Mua ngon thì bà chê đắt. Mua rẻ thì bà chê của ôi. Mua vừa rẻ vừa ngon thì bà không tin là có thể mua được như thế. Nói chung đồ tôi đã nấu thì dù có ngon bà cũng chê. Nếu có món nào vừa ý được cả nhà thì bà sẽ không động đũa vì rằng "không vừa miệng". Mới đầu tôi rất tự ái, sau dần cũng phải quen dần.

Ảnh minh họa.
Hồi trẻ bà "oai hùng" là thế mà khi về già thì mẹ chồng tôi lẫn hẳn. Những tưởng rằng tôi sẽ qua cái đận vất vả vì sống chung với mẹ chồng khó tính thì giờ tôi lại phải chịu nỗi vất vả kiểu khác, ấy là đối diện với mẹ chồng lẫn. Nhà đẻ của mẹ chồng tôi hình như có gen lẫn thì phải. Đấy là tôi nghe mọi người trong gia đình nói thế, họ kể lại mẹ của mẹ chồng tôi khi xưa cũng lẫn lắm. Ai có mẹ chồng lẫn sẽ thấu hiểu nỗi khổ của tôi. Suốt ngày tôi phải nhốt bà trong nhà, nhốt đúng nghĩa các anh chị ạ. Bởi vì nếu bà chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa là bà sẽ đi đâu đó mà không biết đường về. Đã có lần cả nhà tôi hú vía đi tìm bà, đến mức phải dán cả tờ rơi, chỉ thiếu nước là báo công an nữa thôi thì đến chập tối bà được một người bên ngõ khác đưa về nhà. Hóa ra bà cậy cửa đi ra ngoài chơi rồi quên hẳn đường về.
Để bà trong nhà thì cũng đầy mối lo. Nhà tôi không có điều kiện để thuê riêng ôsin chăm sóc bà nên cứ ngày nào đi làm là ngày ấy lòng tôi đầy lo lắng. Bà ở nhà một mình, các đầu dây điện tôi đã cẩn thận bịt kín nhưng có lần về nhà thấy tung tóe giấy dán bị xé rách đi. Bà bảo "phải mở ra cho khí nó thông nhà". Hóa ra bà nhầm đó là cái lỗ thông hơi. Rồi có lúc về nhà bà lật tung hết cả đồ đạc đi. Hỏi thì bà bảo đi tìm một "kỷ vật mà không nhớ để đâu". Hỏi "kỷ vật gì" thì chính bà cũng không nhớ nhưng cứ cặm cụi đi tìm. Nhiều lúc nhìn vừa buồn cười vừa thương lắm. Nhưng mà cũng có lúc tức lắm. Tôi từng dặn bà là tôi ra ngoài 10p, nồi trong bếp nhất định phải để nguyên vì lúc đó tôi đang ninh xương. Về nhà bà đổ đi từ bao giờ. Bà bảo tưởng là thức ăn thừa phải đổ đi.
Tôi viết những dòng này để chia sẻ như một câu chuyện vui vẻ. Nhiều người hỏi tôi "ngày xưa bị bà ấy đày thế mà giờ không tức à" thì tôi chỉ cười vì ai lại đi chấp mẹ chồng lẫn. Bà đã "vô hại" rồi. Có anh chị em nào cũng có mẹ chồng lẫn như tôi không? Cùng chia sẻ câu chuyện nhé!
thuylinh...@gmail.com