Bi kịch cuối đời của những tên cướp già tàn bạo
Từ năm 2000 đến 2005 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đã xảy ra hàng loạt vụ cướp tiệm vàng, giết người táo tợn. Bọn tội phạm được tổ chức rất chặt chẽ, hoạt động với quy mô và tính chất vô cùng tàn bạo.
Sự việc tưởng chừng như bị quên lãng sau nhiều năm im ắng và mất dấu vết của tổ chức tội phạm này, nhưng cuối cùng Bộ Công An đã đưa được bọn tội phạm ra ánh sáng và pháp luật trừng phạt.
Cướp tiệm vàng như phim hành động
Quen biết với nhau từ thuở “bạn tù” ở trại giam Tống Lê Chân (Bình Phước) nên sau khi mãn hạn tù, Huỳnh Văn Tiếm (sinh năm 1959 ở huyện Hòa Thành, Tây Ninh) "mò" về TP HCM để gặp Lê Anh Kiệt (sinh năm 1964) bàn chuyện “làm ăn”. Cả hai lên xã Long Thành, huyện Hòa Thành nghiên cứu địa hình của tiệm vàng Tân Tiến do vợ chồng ông Đỗ Văn Xuân làm chủ để có phương án “tác chiến”.
Tuy nhiên, giai đoạn này Kiệt vừa mới bị té xe nên từ chối trực tiếp tham gia, nhưng lại gọi cho đàn em là Trần Hữu Lộc (sinh 1968 ở quận 8) tham gia cùng với Tiếm. Khoảng 19h30 ngày 22/9/2000, khi vợ chồng chủ tiệm vàng thu dọn vàng bỏ vào túi để về nhà, chúng bí mật theo dõi.
Khi đến quãng đường vào nhà ông Xuân, Tiếm và Lộc lao xe tới, Tiếm dùng gậy tầm vông phang mạnh vào đầu ông Xuân khiến xe của vợ chồng họ ngã xuống. Hai tên cướp đã lấy đi hộp đựng vàng, tiền với số lượng là 50 lượng vàng các loại rồi lên xe tẩu thoát. Ông Xuân được đưa đi cấp cứu và may mắn thoát chết.
Sau khi chia nhau tiêu xài hết số tiền cướp được, chỉ 3 tháng sau, Tiếm lại xuống TP.HCM rủ Kiệt tham gia cướp tiệm vàng Phú Khìn do ông Lương Văn Khìn làm chủ ở thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, Tây Ninh làm chủ. Vụ cướp này được thực hiện vào ngày 14/1/2001, “sản phẩm” thu được là 40 lượng vàng các loại. Tương tự, chỉ ít tháng sau “đói tiền” chúng lại tìm cách cướp tiệm vàng.
Lần này, Tiếm và Kiệt đã nhờ Nguyễn Văn Nhãn (sinh năm 1957 ở Hòa Thành Tây Ninh), Phan Văn Tưởng (sinh 1973, ở Châu Thành, Tây Ninh) và Nguyễn Tấn Thông tìm mua giúp 2 khẩu súng. Nạn nhân tiếp theo của bọn cướp là tiệm vàng Thanh Tâm ở thị trấn Củ Chi do vợ chồng ông Tâm, bà Mỹ làm chủ. Số vàng mà chúng cướp được trong vụ này lên tới 200 lượng vàng các loại, 30 triệu đồng và trên 200 ngàn yen và USD.
Bọn chúng chia nhau tiêu xài và "án binh bất động" một thời gian để theo dõi tình hình. Thấy không có động tĩnh, giữa năm 2003, chúng lại bàn bạc và tiếp tục đi cướp. Tháng 6/2003, Kiệt điện thoại rủ Tiếm tham gia cướp tiệm vàng Kim Lộc ở chợ Gò Đen, huyện Bến Lức (Long An).
Vụ cướp này do Kiệt và Huỳnh Đức Công (sinh năm 1968 ở phường 4, quận 8) thực hiện vào tối 10/7/2003 với “chiến lợi phẩm” là gần 100 lượng vàng và hơn 100 triệu đồng chia nhau ăn xài, cho Tiếm 10 lượng vàng SJC.
Bọn tội phạm này ngày càng hoạt động táo tợn hơn khi ngày 2/10/2004, cướp tiệm vàng Kim Thanh ở chợ Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8 và bắn chết tại chỗ chủ tiệm vàng là ông Doãn Mỹ.
Đến giữa năm 2011, sau 6 năm “án binh bất động”, tên Tiếm lại tìm về TP HCM gặp Kiệt và bàn bạc tiếp tục đi cướp. Lúc này, Kiệt hứa sẽ đi cùng nhưng với điều kiện phải có súng mới tham gia. Tiếm đồng ý, đưa tiền để đồng bọn đi mua súng nhưng chỉ mua được 1 khẩu nên Kiệt từ chối tham gia. Vào ngày 6/10/2011, khi Tiếm, Kiệt và đồng bọn đang giao nhận súng ở quán cà phê ở TP HCM thì bị vây bắt.
3 án tử
Do 2 tên đã chết (Công và Lộc) trước khi khởi tố vụ án, còn lại 5 tên tội phạm ngồi trước vành móng ngựa đều đã bạc đầu, trẻ nhất cũng đã ngoài 40, còn già cũng đã ngoài 60. Người bạc vì tuổi tác, kẻ bạc vì bệnh hoạn, lo lắng…, nhưng ở chúng đều là những tên cướp của, giết người rùng rợn.
Tổng cộng, chỉ trong vong 5 năm, băng nhóm này đã tiến hành 8 vụ cướp tiệm vàng, giết người khắp các địa bàn TP HCM, Tây Ninh, Đồng Nai, Long An, Vĩnh Long…
Chúng đã cướp đi trên 700 lượng vàng, 80 viên kim cương, 440 triệu đồng và trên 200 ngàn USD, yen. Quy ra vào thời điểm đó, băng tội phạm này đã cướp được trên 5,4 tỷ đồng của các nạn nhân, lấy đi sinh mạng của một người và gây thương tích cho nhiều người khác, gây chấn động dư luận quần chúng.
Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Sau 3 ngày xét xử, TAND TP.HCM đã tuyên 3 án tử hình, 1 án chung thân và 1 án 15 năm tù cho băng nhóm này. Trong đó bị cáo Tiếm, Kiệt bị tuyên tử hình cho cả 2 tội giết người và cướp tài, 10 năm tù cho tội tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.
Bị cáo Nguyễn Văn Nhãn nhận án tử hình cho tội giết người, 20 năm tội cướp tài sản và 8 năm tội tàng trữ, sử dụng mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Bị cáo Phan Văn Tưởng bị án chung thân cho tội giết người, 20 năm tội cướp tài sản và 8 năm tội tàng trữ, sử dụng và mua bán trái phép vũ khí quân dụng.
Bị cáo Đặng Văn Phước bị 10 năm tội cướp tài sản, 5 năm tội tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng. Ngoài ra, tòa buộc các bị cáo phải bồi thường cho các nạn nhân tổng số tiền quy ra tại thời điểm xét xử là 33,3 tỷ đồng.
Hơn 40 tuổi vẫn được mẹ dúi cho tiền
Tâm sự - 36 phút trướcGĐXH - Có một sự thật là, cha mẹ già đi từng ngày nhưng tình yêu dành cho con dường như chưa bao giờ vơi bớt. Đôi khi, điều khiến họ hạnh phúc không phải là cho con bao nhiêu tiền hay bao nhiêu quà, mà chỉ đơn giản là vẫn còn có thể chăm sóc con theo cách của riêng mình.
Mẹ chồng vừa xem nhà mới đã muốn nhập hộ khẩu cho cháu ngoại, tôi chỉ nói một câu rồi mời bà về
Tâm sự - 1 giờ trướcGĐXH - Sau hơn chục năm vợ chồng dành dụm mới mua được căn nhà đầu tiên, tôi từng nghĩ niềm vui ấy sẽ được cả gia đình chia sẻ. Nhưng chỉ một câu nói của mẹ chồng trong ngày đến thăm nhà mới đã khiến tôi nhận ra rằng, nếu không biết bảo vệ giới hạn của mình, sự nhẫn nhịn rất dễ trở thành cái cớ để người khác mặc nhiên đòi hỏi nhiều hơn.
Chuyên gia cảnh báo xu hướng thiếu niên thích hẹn hò với AI hơn người thật
Tiêu điểm - 2 giờ trướcCác thiếu niên đang có xu hướng tâm sự, thậm chí hẹn hò với trí tuệ nhân tạo, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sự trưởng thành và khả năng xây dựng mối quan hệ.
Tin sao 2/7: Huyền Lizzie khoe lưng trần quyến rũ, Hương Tràm tri ân quê hương Nghệ An qua MV 'gái NGHỆ'
Giải trí - 2 giờ trướcGĐXH - Diễn viên Huyền Lizzie trở thành tâm điểm chú ý với hình ảnh diện bikini gợi cảm, trong khi đó ca sĩ Hương Tràm tri ân quê hương Nghệ An qua MV mới.
Ổi và chanh, loại quả nào chứa nhiều vitamin C hơn? Kết quả khiến nhiều người bất ngờ
Sống khỏe - 2 giờ trướcGĐXH - Nhiều người cho rằng chanh là một trong những loại quả giàu vitamin C nhất. Tuy nhiên, xét trên cùng khối lượng 100g, ổi mới là loại quả chứa lượng vitamin C vượt trội, cao gấp khoảng 4 lần chanh. Vậy mỗi loại mang lại những lợi ích gì cho sức khỏe và nên lựa chọn ra sao?
Lịch phát sóng trực tiếp FIFA World Cup 2026 ngày 3/7 trên VTV
Giải trí - 2 giờ trướcGĐXH - Loạt trận diễn ra ngày 3/7 tại FIFA World Cup 2026 hứa hẹn hấp dẫn với sự ra sân của Lamine Yamal, Cristiano Ronaldo, Luka Modric...
5 thói quen của những người bố có con thành công
Nuôi dạy con - 2 giờ trướcGĐXH - Không phải điều kiện kinh tế hay những khóa học đắt đỏ, chính cách người bố đồng hành cùng con mỗi ngày mới là yếu tố tạo nên sự khác biệt trong quá trình trưởng thành.
Về già đừng lui tới 4 nơi này: Nhiều người hối tiếc khi nhận ra thì đã muộn
Gia đình - 3 giờ trướcGĐXH - Nhiều người sau khi nghỉ hưu thường tìm cách lấp đầy sự trống trải bằng những cuộc gặp gỡ và giao lưu. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia tâm lý, có những nơi càng lui tới càng dễ khiến người cao tuổi rơi vào cảm giác hụt hẫng, mệt mỏi và tự tạo áp lực cho chính mình.
Vì sao tuyệt đối không nên đặt bàn thờ ở vị trí xung với cửa?
Ở - 3 giờ trướcGĐXH - Đặt bàn thờ xung với cửa là một trong những lỗi phong thủy nghiêm trọng. Nếu ngôi nhà của bạn đang phạm phải vị trí đại kỵ này, hãy khám phá ngay bài viết dưới đây.
Vì sao giá lăn bánh Toyota Vios giảm mạnh, sedan hạng B rẻ hơn cả Kia Moring, Hyundai Grand i10?
Giá cả thị trường - 3 giờ trướcGĐXH - Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất đang ưu đãi cực kỳ hấp dẫn với mức giảm tới 100% phí trước bạ kéo giá sedan hạng B chỉ còn ngang Kia Morning, đây sẽ là ưu thế lớn để Toyota Vios có thể đánh bại Honda City và Hyundai Accent.
Nghỉ hưu 5 năm, tôi mới thấm: Thà đi bộ, đi du lịch một mình còn hơn làm 2 việc khiến tuổi già thêm mệt mỏi
Tâm sựGĐXH - Sau 5 năm nghỉ hưu, điều khiến tôi tiếc nhất không phải là đã bỏ lỡ cơ hội kiếm thêm tiền, mà là từng dành quá nhiều thời gian cho những việc không thực sự mang lại bình yên. Đến bây giờ, tôi mới hiểu tuổi già hạnh phúc đôi khi chỉ cần biết bớt một vài điều.