Bi kịch gia đình đẩy cô gái trẻ vào tù vì ma túy
Bố mẹ ly hôn, rồi có gia đình mới nên Lương sinh sống cùng bà ngoại. Thiếu sự quan tâm, chăm sóc dạy bảo của người lớn, cô gái trẻ đã trở thành đồng phạm giúp sức cho cặp vợ chồng ở huyện Yên Thành mua bán ma túy.
Đến nhà chơi rồi nhận lời "ship" ma túy
Trong ba bị cáo mới được TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử mới đây về tội Mua bán trái phép chất ma túy, gương mặt non nớt của bị cáo Trần Thị Hiền Lương (17 tuổi), trú xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu khiến nhiều người xót xa. Do còn đang trong độ tuổi vị thành niên nên ngày hầu tòa hôm đó còn có sự giám hộ của bố mẹ bị cáo Lương. Thấy đứa con nhỏ hầu tòa, đôi vợ chồng ấy chỉ biết nhìn con trong lặng lẽ. Nhưng dường như muốn tránh ánh mắt của bố mẹ, Lương ngồi thu mình, thường cúi mặt xuống.
Trần Thị Hiền Lương lớn lên trong một gia đình không đầm ấm. Khi Lương đang chập chững biết đi thì bố mẹ vì không hợp nhau nên quyết định đường ai nấy đi. Mới đầu, Lương ở với bố. Tuy nhiên, sau này vì thương cháu nên bà ngoại đón Lương về huyện quê lúa Yên Thành để cưu mang, chăm sóc.

Bà ngoại già cả lại bận rộn công việc nên không quán xuyến được cuộc sống của Lương. Tuổi mới lớn ương bướng lại thiếu sự quan tâm sát sao của người lớn khiến Lương trở nên khó bảo. Học xong lớp 10, Lương quyết định nghỉ dù được người thân khuyên nên tiếp tục. Bỏ học, cô gái này theo một số bạn đi làm thuê. Có thời điểm Lương làm nhân viên tại một quán cà phê.
Khoảng cuối năm 2019, thông qua bạn bè Lương quen biết vợ chồng Hoàng Tâm Đắc (SN 1976) và Nguyễn Thị Liên (SN 1988), trú xã Đức Thành, huyện Yên Thành - là hai bị cáo trong vụ án. Không ít lần Lương về nhà vợ chồng Đắc - Liên ăn cơm và nghỉ lại. Thế rồi, chính mối quan hệ này đã đẩy Lương vào con đường tù tội.
Theo lời khai của bị cáo Lương tại tòa: Ngày 23/2/2020 bị cáo đến nhà vợ chồng Đắc - Liên chơi rồi nghỉ lại. Trưa hôm sau, trong bữa ăn cơm, Liên chỉ nơi cất giấu ma túy cho bị cáo biết và nói "khi nào có người mua ma túy thì em lấy hàng, đưa ra cho anh chị để anh chị giao cho khách". Lương đồng ý.
Chiều cùng ngày khi nhận được tin nhắn của Liên nhờ lấy ma túy đưa xuống thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu để vợ chồng này bán cho khách, Lương lấy 60 viên hồng phiến đã bọc trong túi ni lông sẵn rồi lấy xe máy đi đến địa điểm đã được hướng dẫn. Tuy nhiên, khi Lương đi đến xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu thì bị công an bắt giữ cùng với tang vật. Từ lời khai của Lương, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở Nguyễn Thị Liên, Hoàng Tâm Đắc thu giữ số ma túy còn lại.
Cơ quan điều tra xác định trong vụ án này Hoàng Tâm Đắc là người trực tiếp mua ma túy và chỉ đạo vợ là bị cáo Liên và Lương cùng tham gia hoạt động mua bán ma túy. Liên tham gia với vai trò đồng phạm, giúp sức cho Đắc trong hoạt động mua bán ma túy. Do vậy, Đắc và Liên phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán 50,35 gam ma túy. Còn Lương tham gia với vai trò giúp sức cho vợ chồng Đắc trong việc mua bán 6,2 gam ma túy.
Lời căn dặn của người bố
Tại tòa, đã nhiều lần bị cáo Lương khóc khi HĐXX nhắc đến người thân. Bị cáo trình bày cũng vì sống trong gia đình không trọn vẹn nên bị cáo thiếu đi sự quan tâm, dạy bảo của người lớn. "Bị cáo sai rồi. Bị cáo còn trẻ xin tòa cho bị cáo cơ hội sửa sai", Lương trình bày trước tòa. Còn về việc buôn bán ma túy, Lương khai do được vợ chồng Liên nhờ, vì cả nể nên bị cáo đã lấy ma túy đưa cho họ. Trước khi thực hiện, vợ chồng Liên cũng không hứa cho bị cáo khoản tiền nào.
Được phát biểu tại tòa, bố mẹ của bị cáo đều rơi nước mắt. Người bố đã nhận một phần trách nhiệm thuộc về mình vì không quan tâm nhiều đến con, để con đi chơi với bạn xấu. Người đàn ông này cho hay: "Vợ chồng tôi sống với nhau chừng 2 năm thì chia tay vì không hợp. Vì hoàn cảnh nên cháu về sống với ông bà ngoại. Cách đây mấy năm, ông ngoại mất đi nên chỉ còn bà, do đó việc chăm sóc quán xuyến cháu không được sát sao. Khi nghe tin cháu nghỉ học, tôi cũng động viên an ủi mong con đi học lại nhưng cháu không đồng ý. Để xảy ra chuyện này, lỗi cũng do bố mẹ thiếu quan tâm, chỉ bảo. Chúng tôi xin nhận trách nhiệm. Giờ đây, chỉ mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ tội cho cháu có cơ hội làm lại cuộc đời, cháu còn quá trẻ".

Nhìn sang đứa con gái đang khóc, ông bố này cũng gửi lời động viên: "Bố mong con sau này khi được trở về hãy sống tốt, không đua đòi, bon chen. Mình cứ sống tốt như bao người khác. Vấp ngã ở đâu con hãy đứng dậy chỗ ấy để làm lại cuộc đời, tương lai của con đang ở phía trước". Nghe những lời nhắn nhủ của bố, Lương đưa đôi tay non nớt lên gạt nước mắt.
Riêng với vợ chồng bị cáo Đắc, Liên, tại tòa cả hai thừa nhận hành vi phạm tội. Đắc khai vì làm ăn thua lỗ, dù đã cầm cố một số tài sản nhưng vẫn không gỡ gạc được. Do đó, bị cáo quyết định đi buôn ma túy. Từ một số dân "anh chị" ở huyện Yên Thành, bị cáo đã tìm được mối mua ma túy. Mục đích là về bán kiếm lời. Nguyễn Thị Liên - vợ bị cáo Đắc biết việc làm sai trái của chồng nhưng thay vì can ngăn lại trở thành cánh tay đắc lực. Để rồi giờ đây, cả hai phải hầu tòa, để lại 3 đứa con thơ lít nhít cho bố mẹ già chăm sóc.
Với tội Mua bán trái phép chất ma túy, Hoàng Tâm Đắc bị tòa tuyên phạt 15 năm tù, trong khi đó người vợ Nguyễn Thị Liên lĩnh án 10 năm tù; Bị cáo Trần Thị Hiền Lương 2 năm tù.
Theo Báo Nghệ An

'Kết đắng' cho tài xế mở cửa ô tô gây tai nạn cho xe ôm công nghệ ở TPHCM
Pháp luật - 8 giờ trướcTài xế mở cửa ô tô gây tai nạn còn yêu cầu xe ôm công nghệ đền bù 3 triệu đồng. Nhưng khi CSGT vào cuộc thì phạt tài xế 21 triệu và trừ 10 điểm trên GPLX.

Nghi phạm giết người ở Bắc Giang bị bắt sau gần 15 giờ lẩn trốn
Pháp luật - 11 giờ trướcVũ Đức Hải, nghi phạm gây ra vụ giết người tại huyện Tân Yên (Bắc Giang) đã bị công an bắt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh sau gần 15 giờ lẩn trốn.

Bắc Giang: Bắt đối tượng giết người sau 15 giờ lẩn trốn
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang đã nhanh chóng bắt đối tượng giết người xảy ra tại xã Song Vân, huyện Tân Yên sau 15 giờ gây án.

Bắt tạm giam giám đốc tập đoàn "rởm"
Pháp luật - 13 giờ trướcNgày 31/5, Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Thành (37 tuổi, trú tại TP Hà Nội) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nghịch tử ở Hải Phòng sát hại mẹ, đâm trọng thương cha vì bị mắng uống rượu
Pháp luật - 13 giờ trướcĐi uống rượu về muộn, bị cha mắng, không cho ngủ, nghịch tử dùng dao đâm khiến mẹ tử vong, người cha trọng thương.

'Vali tiền từ nước Pháp', cú lừa ngược qua mạng xã hội của người đàn ông Hà Nội
Pháp luật - 19 giờ trướcÔng Nguyễn V. L. (45 tuổi, ở huyện Hoài Đức, Hà Nội) chia sẻ trải nghiệm “dở khóc dở cười” khi suýt nữa trở thành nạn nhân của một chiêu trò lừa đảo tinh vi qua mạng xã hội.

Lời khai của đối tượng cướp ngân hàng ở Quảng Ninh
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Nguyễn Văn Báo khai nhận, vì thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng. Do thường xuyên đi qua khu vực ngân hàng nên Báo nắm được thời gian chuẩn bị đóng cửa và ít người qua lại.

Khởi tố 3 bị can liên quan vụ 3.500 tấn giá đỗ ngâm hóa chất độc hại
Pháp luật - 1 ngày trướcBa người ở Lào Cai bị khởi tố do dùng hóa chất cấm 6-BAP ủ giá đỗ, bán ra gần 350 tấn, gây nguy hại sức khỏe người tiêu dùng, có thể dẫn đến tử vong.

Lai lịch nghi phạm cướp ngân hàng ở Quảng Ninh, gia đình vừa được nhà băng giúp 1 việc
Pháp luật - 1 ngày trướcNghi phạm Nguyễn Văn Báo quê ở Nghệ An, nhà thuộc diện hộ nghèo. Mới đây 1 ngân hàng đã phối hợp với địa phương hỗ trợ gia đình Báo 50 triệu đồng để xây dựng lại căn nhà.

Giả danh mạnh thường quân, cô gái 'cuỗm' gần 100 triệu đồng tiền từ thiện
Pháp luật - 2 ngày trướcNguyễn Thị Ngà (20 tuổi) đã giả danh mạnh thường quân gọi điện, nhắn tin cho các gia đình vừa được nhận tiền từ thiện yêu cầu họ chuyển lại rồi 'cuỗm' gần 100 triệu đồng tiền từ thiện.

Đặc điểm nhận dạng tên cướp ngân hàng ở Quảng Ninh
Pháp luậtCông an tỉnh Quảng Ninh cung cấp đặc điểm nhận dạng nghi phạm gây ra vụ cướp 400 triệu đồng tại một chi nhánh ngân hàng ở Uông Bí hiện vẫn đang lẩn trốn.