Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bi kịch hôn nhân bởi mẹ chồng góa bụa(?)

Thứ tư, 11:12 10/09/2014 | Gia đình

GiadinhNet - Đang đêm, bà mẹ chồng mở cửa phòng ngủ rồi chen vào nằm giữa con trai và con dâu vì “sợ tiếng sấm sét”. Đó là một trong muôn vàn chuyện dở khóc, dở cười ở không ít các gia đình mà bà mẹ chồng góa bụa, dồn hết tình cảm cho con trai. Với những bà mẹ này, cô con dâu đã và đang lấy đi thứ quý giá nhất đời của họ…

Bi kịch hôn nhân bởi mẹ chồng góa bụa(?) 1

Nhiều phụ nữ cảm thấy cô đơn trong nhà chồng nếu không được chia sẻ của những người thân xung quanh. Ảnh: T.L

 
Ba cái chết thương tâm

Theo các chuyên gia tâm lý, với những bà mẹ chồng lâm vào cảnh “mẹ góa con côi” thì thường người con trai này sẽ thay thế vị trí của người chồng quá cố. Tuy không phải tất cả các bà mẹ, nhưng rất nhiều người sẽ coi con trai là sở hữu của riêng mình. Với những người phải bươn chải, hy sinh cả cuộc đời để nuôi dạy con thì tính “sở hữu” lại càng lớn, thậm chí nó trở thành “bệnh”, với vô số những tình huống tréo ngoe, thậm chí đến mức đau lòng, tang thương.

Do vậy khi chứng kiến câu chuyện của chị Lê Thị Hương M (ở Phú Thọ) gần đây, dư luận vô cùng thương cảm, xót xa. Chị M đã ôm theo đứa con gần 3 tuổi nhảy sông Lô (Phú Thọ) tự tử. Đau lòng hơn, trong bụng chị lúc này đang mang thai đứa con thứ hai (độc giả quan tâm tới vụ việc này xin xem ở trang 13). Khi ba mẹ con chị M đã sang thế giới bên kia, người ta đã sững sờ khi em gái ruột của chị đưa lên Facebook chuyện “thâm cung bí sử về mẹ chồng – nàng dâu” của chính chị gái mình.

Chị Lê Thị Minh K, em gái của chị M, đã chia sẻ trên trang cá nhân về cuộc đời của người chị gái bất hạnh từ khi về nhà chồng và nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng trên. Trên Facebook của mình, chị K viết: “Có nỗi đau nào hơn khi chứng kiến chị mất, cháu mất mà gia đình người ta vẫn thờ ơ,lạnh nhạt. Chết đi, chỉ có gia đình mình đau khổ vì máu mủ ruột rà, vì tình thương, vì ơn vì nghĩa…”. Dòng status kèm theo hình ảnh của mẹ con chị M vui cười bên nhau khiến cho không ít người phải rơi lệ. Những dòng chia sẻ này đã “gây bão” trong dư luận với hàng nghìn bình luận. Những chuyện thâm cung bí sử về cuộc đời của chị M được chị K kể lại với nỗi đau xót thương cảm đến tận cùng.

Khi sự việc đau lòng xảy ra, chúng tôi được nhiều người hàng xóm cho biết, mẹ chồng chị M là người khó tính, còn chị M cũng khá “cá tính”, do vậy không “được lòng” mẹ chồng. Đặc biệt có chi tiết đáng chú ý là chồng bà M đã qua đời mấy năm nay, để lại bà với hai đứa con.
 
Đối nhân xử thế từ nàng dâu

Theo chuyên gia tư vấn Hương Ly, Trung tâm tư vấn Người bạn Tri kỷ (Tổng đài 1088), có thể bi kịch cuộc đời chị Lê Thị Hương M xuất phát từ mâu thuẫn muôn thuở “mẹ chồng – nàng dâu”. Không phải mẹ chồng nàng dâu nào cũng cư xử tệ với nhau, nhưng trên thực tế đây là mối quan hệ khó để dung hòa nhất và có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hôn nhân. Đặc biệt, trong những trường hợp mẹ chồng lại yêu con trai một cách thái quá theo dạng “sở hữu”. Những người phụ nữ góa bụa, phải một mình bươn chải, hy sinh cả cuộc đời để nuôi dạy con thì tính “sở hữu” lại càng lớn.

“Tôi đã từng tư vấn cho không ít khách hàng là “nàng dâu” khi rơi vào cảnh mâu thuẫn với mẹ chồng vì những vấn đề tương tự như trường hợp của chị M. Chị Thanh, là nhân viên tư vấn bảo hiểm ở Hà Nội là một ví dụ. Mẹ chồng chị Thanh cũng một mình mẹ góa con côi nuôi chồng chị khôn lớn, vì bố chồng chị Thanh mất khi chồng chị mới lên 3 tuổi. Bà đã dành hết cả cuộc đời cho con nên chồng chị đã lớn lên và khá thành đạt”, chuyên gia tâm lý Hương Ly cho biết.

Mặc dù đã có vợ, nhưng mẹ chồng chị Thanh luôn coi con trai như đứa trẻ. Khi chị Thanh về làm dâu, lúc nào chị cũng bị bà xét nét đủ điều. Vợ chồng chị Thanh vì thế thường không dám thể hiện tình cảm với nhau trước mặt bà. Muốn nói lời ngọt ngào với nhau, họ thường phải dành cho nhau khi ra khỏi nhà. Ở nhà, chồng chị thường nói chuyện trống không, lạnh nhạt với chị thì mẹ chồng mới hài lòng. Có lần đang đêm, bà còn mở cửa phòng ngủ của vợ chồng chị, chen vào nằm giữa với lý do “sợ sấm sét”. Chồng chị Thanh, nếu muốn mua cái gì đó tặng vợ, bao giờ cũng phải kèm theo một món quà tương tự cho mẹ…

Không ít lần chị Thanh có ý định ly dị vì không chịu nổi kiểu yêu con trai một cách thái quá của mẹ chồng. Cứ dăm bữa, nửa tháng, chị Thanh lại phải gọi điện đến nhờ chuyên gia tư vấn Hương Ly gỡ rối và bộc bạch tâm can của mình.

Theo phân tích của TS tâm lý Nguyễn Thị Kim Quý (nguyên giảng viên Khoa Tâm lý, ĐH Sư phạm Hà Nội): Tâm lý những bà mẹ chồng ở vào cảnh “mẹ góa con côi”, vì chồng mất hoặc vì lý do nào đó chỉ có một mẹ một con thì thông thường người con trai thay thế vị trí của người chồng dẫn đến coi như sở hữu của mình. Cho nên họ khó bằng lòng khi có người phụ nữ ở bên cạnh. Vì thế người con gái nào lấy người con trai như thế thì phải xác định tâm thế sẵn sàng chấp nhận là bà mẹ chồng sẽ ghen với con dâu. Ghen ở đây không phải là ghen về tình cảm trai gái mà là gen theo thói thường tình cảm của con người. Anh chồng là người đứng giữa, thương mẹ nên thường là rất khó xử. Bà mẹ lại dễ tủi thân hoặc rơi vào tâm trạng luôn sợ con trai bị con dâu chiếm mất. Do vậy đòi hỏi người vợ phải biết tâm lý này và khéo ứng xử mới dung hòa được. Khi đã biết tâm lý ở những bà mẹ chồng này, người con dâu phải biết hy sinh. Càng bị “ghen” càng thương mẹ chồng nhiều hơn. Với những trường hợp thế này, chỉ có thể bằng sự hiểu biết, bằng sự vị tha và tình thương vô điều kiện ở người con dâu thì mới có thể hóa giải được mọi bi kịch hôn nhân.
 
Khuê Anh
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đi họp lớp cấp 3, cảm giác thất bại xâm chiếm tâm trí: Từng học giỏi nhất mà giờ tôi chỉ là ‘người tàng hình’, không nhà không xe, 6 tháng nay ‘không xu dính túi’

Đi họp lớp cấp 3, cảm giác thất bại xâm chiếm tâm trí: Từng học giỏi nhất mà giờ tôi chỉ là ‘người tàng hình’, không nhà không xe, 6 tháng nay ‘không xu dính túi’

Gia đình - 4 giờ trước

"Bạn lái xe gì đến?", "Thu nhập hàng năm bao nhiêu?", "Bạn có bao nhiêu căn nhà?",... là những câu hỏi khiến tôi "xanh mặt".

3 con giáp may mắn, hạnh phúc viên mãn năm 2024 nhờ được nhiều cát tinh chiếu rọi

3 con giáp may mắn, hạnh phúc viên mãn năm 2024 nhờ được nhiều cát tinh chiếu rọi

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Được nhiều sao tốt chiếu mệnh, 3 con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, được phù hộ về mặt tình cảm, dễ có được cuộc sống hạnh phúc viên mãn.

Người càng giàu càng khuyến khích con cái LÀM 3 điều này: Kết quả là gia đình họ giàu truyền đời

Người càng giàu càng khuyến khích con cái LÀM 3 điều này: Kết quả là gia đình họ giàu truyền đời

Nuôi dạy con - 9 giờ trước

Muốn con cái có cuộc sống sung túc, bạn phải cho con những hiểu biết đúng đắn nhất về lựa chọn công việc.

Tôi 68 tuổi, từng coi 'con gái lấy chồng như bát nước đổ đi': Đến khi tới nhà con trai và con gái ở, tôi thay đổi suy nghĩ!

Tôi 68 tuổi, từng coi 'con gái lấy chồng như bát nước đổ đi': Đến khi tới nhà con trai và con gái ở, tôi thay đổi suy nghĩ!

Gia đình - 22 giờ trước

Vợ tôi hối hận vì trước đây không đối xử tốt với con gái khi con gái khi con còn nhỏ, để con chịu nhiều thiệt thòi.

6 đặc điểm của người mẹ ảnh hưởng xấu tới tương lai con cái

6 đặc điểm của người mẹ ảnh hưởng xấu tới tương lai con cái

Nuôi dạy con - 23 giờ trước

GĐXH - Tính cách và quan điểm sống của người mẹ sẽ ảnh hưởng đến một gia đình, đặc biệt là con cái.

Trung vận giàu có, tài lộc đổ về gọi tên 6 cung hoàng đạo ưu tú này

Trung vận giàu có, tài lộc đổ về gọi tên 6 cung hoàng đạo ưu tú này

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Với 6 cung hoàng đạo dưới đây có thể tận hưởng hạnh phúc gia đình, vô lo về tiền bạc từ tuổi trung niên trở lên.

Muốn sống nhẹ nhàng thảnh thơi thì phải biết đóng lại 3 CÁNH CỬA này, ai không hiểu cả đời khó lòng sung sướng

Muốn sống nhẹ nhàng thảnh thơi thì phải biết đóng lại 3 CÁNH CỬA này, ai không hiểu cả đời khó lòng sung sướng

Gia đình - 1 ngày trước

Khi tuổi đã ngấp nghé nửa thế kỷ, ta cần phải làm "phép trừ" cho cuộc đời mình.

6 đặc điểm cần có của người cha lý tưởng trong mắt các con

6 đặc điểm cần có của người cha lý tưởng trong mắt các con

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Để trở thành một người cha tốt, họ cần hội đủ những đặc điểm dưới đây.

Ở nhà con trai suốt 8 năm, cuối cùng tôi đã hiểu ra: Đâu mới là điểm tựa để năm cuối đời ung dung, hạnh phúc nhất

Ở nhà con trai suốt 8 năm, cuối cùng tôi đã hiểu ra: Đâu mới là điểm tựa để năm cuối đời ung dung, hạnh phúc nhất

Gia đình - 1 ngày trước

Sau tất cả những gì đã trải qua, cụ ông này chiêm nghiệm ra được cuộc sống tuổi già nên dựa vào ai.

28 tuổi, xinh đẹp thành đạt, nhà to ô tô sang nhưng vẫn bị người yêu 'đá': Tưởng đau khổ hóa ra là may mắn

28 tuổi, xinh đẹp thành đạt, nhà to ô tô sang nhưng vẫn bị người yêu 'đá': Tưởng đau khổ hóa ra là may mắn

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Tôi không muốn mình sống như những cô vợ khác, bố mẹ mình không được chăm phải chăm bố mẹ chồng.

Top