Bi kịch người vợ đồng ý ly hôn giả cho chồng đi bước nữa để kiếm “quý tử” nối dõi tông đường
GiadinhNet - Đó là câu chuyện đắng lòng mà nữ Giám đốc Trung tâm phân tích ADN và công nghệ di truyền kể với PV báo GĐ&XH Cuối tuần. Để giữ được hạnh phúc gia đình, người vợ đồng ý ký vào tờ đơn ly hôn giả và nhắm mắt nhìn chồng cưới người phụ nữ khác.
![]() |
Khi chồng muốn ly hôn “giả”, người phụ nữ chỉ biết ôm mặt khóc. Ảnh minh họa |
Lâu rồi, tôi lại mới có thời gian rảnh rỗi ngồi nhâm nhi cà phê với cô Nguyễn Thị Nga (Giám đốc Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ di truyền). Mỗi lần gặp tôi, chị Nga lại tâm sự về số phận của những người tìm đến trung tâm của mình. Cô bảo, không biết đây là thời nào rồi mà nhiều người vẫn giữ quan niệm phải có con trai nối dõi. Việc làm đó đã khiến bao người phụ nữ phải khổ sở. Thấy tôi ngơ ngác, cô dẫn PV vào câu chuyện bi kịch của một gia đình. “Vừa rồi ở trung tâm của mình có một cặp vợ chồng vợ đã 55 tuổi, còn ông chồng “đầu 6” vẫn dắt theo một cậu bé khoảng bốn tuổi đến xét nghiệm ADN. Nhiều người trong trung tâm cảm thấy rất lạ về sự việc này”.
Sau khi nhận kết quả, chị Nga cảm thấy hết sức bàng hoàng. Thì ra, đứa trẻ kia là con riêng của người chồng. Sau khi chị Phượng (mẹ của cháu bé) lên lấy kết quả, bao nhiêu chuyện dồn nén, người đàn bà này đã chia sẻ với chị Nga. “Thật ra, tôi không phải là mẹ của đứa trẻ. Chỉ chồng tôi cùng huyết thống với thằng bé. Chúng tôi làm xét nghiệm chỉ để biết chắc rằng, đó là con của chồng tôi”, chị Phượng mếu máo.
Được biết, vợ chồng chị Phượng cưới nhau đã hơn 30 năm và sống tại Hà Nội. Chị Phượng là nhân viên văn phòng còn chồng là một nhà văn có tên tuổi. Sau khi cưới, họ lần lượt đón nhận bốn người con chào đời. Đến nay, con chị ai cũng thành đạt. “Ngặt một nỗi, chúng đều là con gái. Trong khi đó, chồng tôi là con trai trưởng trong dòng họ. Ông ấy cần một đứa con trai...”, người đàn bà này lau nước mắt kể.
|
Một trường hợp đang xét nghiệm ADN. Ảnh: Internet |
Chồng chị Phượng là một nhà văn, hàng ngày tiếp xúc với tư tưởng tiến bộ nhưng không vượt qua nổi quan niệm cổ hủ và lời gièm pha của bạn bè. Mỗi lần chồng chị đi nhậu với bạn bè lại bị mỉa mai, “kích đểu”. Mỗi lần như thế, ông ra về trong cơn say và trách vợ “không biết đẻ”.
Thế rồi một buổi chiều, sau khi đi nhậu về, ông trịnh trọng yêu cầu vợ ra nói chuyện. Khi hai vợ chồng cùng ngồi xuống, người đàn ông mở lời: “Em à, vợ chồng mình sống với nhau đã mấy chục năm, chắc em cũng hiểu tình cảm của anh dành cho em. Anh là con trai trưởng của dòng họ nên phải có con trai nối dõi”. Chị Phượng lặng đi không nói gì. Trong thâm tâm, chị đã hiểu ẩn ý chồng mong muốn.
Chưa để cho vợ bày tỏ, chồng chị Phượng tiếp lời: “Chắc những gì anh nói em cũng đã hiểu. Anh muốn chúng mình ly hôn trên danh nghĩa pháp luật để anh có thể đi bước nữa và kiếm một đứa con trai. Sau đó, anh vẫn về sống với em và các con. Anh hứa sẽ không bỏ em và các con”. Chị Nga kể: “Nghe đến hai chữ “ly hôn”, tim chị Phượng như ngừng đập. Tuy chị ấy không sinh được con trai nhưng luôn làm tròn trách nhiệm gia đình. Chị chẳng bao giờ nghĩ sự việc lại đến nước này”.
Chị Nga kể tiếp, đêm hôm đó, họ không nói với nhau lời nào. Cứ nghĩ đến chuyện ly hôn giả, nước mắt chị Phượng lại ứa ra. Khi tâm sự với chị Nga, người vợ khốn khổ này cũng nói rằng, nếu không đồng ý cho chồng kiếm con trai thì chị mang tiếng ích kỷ. Nhưng nhìn chồng kết hôn và sinh con với người khác, chị không đành lòng. Sau một đêm suy nghĩ, chị Phượng chủ động gặp chồng và nói lời đồng ý. Người đàn ông ấy đã quỳ xuống và cảm ơn, hứa sẽ bù đắp cho chị. Sau đó, họ gọi các con đến để nói chuyện. Khi nghe ý tưởng “điên rồ” của bố mẹ, các con đều kiên quyết phản đối. Sau này, phải mất một thời gian thuyết phục chúng mới xuôi lòng. Cùng lúc này, chị Phượng và chồng đệ đơn lên tòa án để ly hôn.
|
Bà Nguyễn Thị Nga - Giám đốc của Trung tâm Phân tích ADN và công nghệ di truyền. Ảnh: Internet |
Ly hôn xong, người vợ này làm một lễ cưới nhỏ cho chồng với người phụ nữ khác ở vùng ngoại thành Hà Nội. Trong thời gian đó, thi thoảng ông chồng gia trưởng vẫn về thăm chị. Rồi cuối cùng, người phụ nữ đó cũng sinh cho chồng chị một đứa con trai theo đúng ý nguyện. Nói chuyện với phóng viên, chị Nga cho biết: Khi đứa trẻ đã cứng cáp, đúng như lời hứa, ông chồng lại tiếp tục trở về sống với chị Phượng như trước. Có lẽ, để bù đắp những mất mát, ông ta đã chăm sóc, quan tâm vợ và các con rất nhiều. Chỉ thi thoảng, ông mới sang thăm con trai và người phụ nữ kia. Nhiều lần, chồng chị Phượng có đưa đứa trẻ về để giới thiệu với họ hàng. Tuy nhiên, càng lớn, chị Phượng càng thấy đứa trẻ kia không giống chồng mình.
“Vậy là sau bốn năm đứa trẻ ra đời, để chắc chắn đó là đứa cháu đích tôn, họ đã đưa đến trung tâm nhờ tôi kiểm tra ADN. Ông nhà văn cũng muốn xác minh đứa trẻ có phải là con mình không. May mắn cho họ, đứa trẻ trùng gen với chồng chị Phượng. Chẳng biết nếu phát hiện ra cậu con trai không phải là con mình, người chồng kia còn làm khổ vợ đến lúc nào”, chị Nga tâm sự.
Phía sau chuyện ly hôn giả được chị Nga chia sẻ, PV báo GĐ&XH Cuối tuần đã có buổi trò chuyện với Ths. Nguyễn Thanh Xuân – Giảng viên môn Văn hóa Gia đình, Khoa Quản lý Văn hóa Nghệ thuật, Đại học Văn hóa Hà Nội. Theo Ths. Nguyễn Thanh Xuân, tư tưởng trọng nam khinh nữ ở Việt Nam vẫn tồn tại một cách âm ỉ và dai dẳng trong một bộ phận người dân hiện nay. Chúng ta thấy rằng, tâm lý khao khát muốn sinh con trai được truyền lại từ đời này sang đời khác. Người ta lo về sau này chết đi không có người thờ cúng, rồi họ nghĩ rằng muốn mát mặt với họ hàng làng xóm phải có con trai. Nó trở thành một vấn đề mà người phụ nữ phải đối mặt và trở thành áp lực.
Cũng theo Ths. Xuân, việc ly hôn giả như trường hợp của chị Phượng là một quan niệm lạc hậu, rất đáng phê phán. Điều đáng tiếc, những sự việc tương tự như vậy lại không hiếm ngay cả trong xã hội hiện nay. Khi chấp nhận cuộc ly hôn giả đó, nỗi đau, sự tổn thương thuộc về người phụ nữ. Bởi chẳng có một người vợ nào lại muốn chia sẻ chồng mình và gia đình cho một người phụ nữ khác. Rõ ràng, việc ly hôn giả kia thực hiện trên giấy tờ nhưng chính là bản ly hôn thật ở trong lòng chị Phượng.
Chuyên gia cũng cho biết thêm, khi người đàn ông muốn vợ sinh con trai nhưng không được đáp ứng thì lập tức ra ngoài tìm cô gái khác là không thể chấp nhận. Bởi vì, bản thân người đàn ông “vượt rào” đồng nghĩa với việc họ không còn coi gia đình mình là quan trọng nhất. Nhiều người nghĩ rằng, phải ra ngoài để kiếm con trai thì giá trị của họ mới được đảm bảo với dòng họ, xã hội. Nhưng quan niệm này hết sức cổ hủ, sai lầm. Đặt giả định với trường hợp chồng chị Phượng, nếu người đàn bà thứ hai mà ông ta tìm đến lại sinh con gái, thì mọi chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào (?). Phải chăng, người chồng sẽ lại tiếp tục có cô gái thứ hai, thứ ba (?).
Quan niệm trọng con trai hơn đều bắt đầu từ văn hóa mà ra, để thay đổi quan niệm này là rất khó, phải bắt đầu từ cha mẹ. Khi mới sinh con ra phải có tư tưởng giáo dục, hướng thiện đánh thức tâm thức con người rằng, con nào cũng là máu mủ của mình. Đây là điều tất yếu để những ông bố bà mẹ tương lai không bị quá gò bó áp lực bởi quan niệm phong kiến.

Bất ngờ với hiện vật tìm được tại hiện trường vụ cháy khiến 2 người tử vong ở Hà Nội
Đời sống - 5 giờ trướcTheo Công an TP Hà Nội, lực lượng chức năng đã tìm thấy nhiều ống, nghi là pháo sự kiện trong ngôi nhà bị cháy tại Khu đô thị Văn Phú (phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội).

Vụ hai người vùng cao bị thu 4,2 triệu đồng/cuốc taxi: Con gái của nạn nhân được điều trị miễn phí
Đời sống - 6 giờ trướcLiên quan đến vụ hai người dân tộc thiểu số bị thu 4,2 triệu đồng cho một cuốc xe taxi tại Hà Nội, con gái của nạn nhân sẽ được điều trị miễn phí.

Khởi tố hai đối tượng dâm ô người dưới 16 tuổi
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Quang và Dinh có hành vi dâm ô với 2 bé gái. Khi biết hành vi của mình bị bại lộ, cả 2 đến công an đầu thú, nhận tội.

Học sinh Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Vật lý châu Âu năm 2025
Giáo dục - 8 giờ trướcHọc sinh Việt Nam dự kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu (EuPhO) năm 2025 xuất sắc giành được 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

Tạm giữ hình sự tài xế taxi vụ 'chặt chém' 2 người đồng bào dân tộc ở Hà Nội
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Thái Ngọc Anh (SN 1993, trú tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) - tài xế taxi đã thu 4,2 triệu đồng của 2 người đồng bào dân tộc đã bị cơ quan công an tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Nam Định thành lập 2 cụm công nghiệp mới trước thềm sáp nhập
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - UBND tỉnh Nam Định vừa có quyết định thành lập 2 cụm công nghiệp mới ở huyện Trực Ninh và huyện Xuân Trường với quy mô 55ha và 67ha.

Hà Nội: Cháy nhà 4 tầng sau tiếng nổ lớn khiến 2 người tử vong
Thời sự - 8 giờ trướcGĐXH - Chiều 17/6, ngôi nhà cao 4 tầng trong Khu đô thị Văn Phú (quận Hà Đông, TP Hà Nội) bất ngờ bốc cháy sau tiếng nổ lớn. Vụ việc khiến 2 người tử vong.

Bảng lương giáo viên các cấp mới nhất hiện nay trước khi có sự thay đổi trong thời gian tới
Giáo dục - 12 giờ trướcGĐXH - Hiện nay, bảng lương của giáo viên được áp dụng theo mức tăng lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng. Dưới đây là bảng lương giáo viên các cấp đang được hưởng.

Chủ sở hữu tài khoản Tiktok 'Gia đình Hải Sen' chính thức bị khởi tố vì buôn bán thực phẩm giả là Siro ăn ngon Hải Bé
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với chủ tài khoản mạng xã hội Tiktok "Gia đình Hải Sen" về tội "Buôn bán hàng giả là thực phẩm".

5 con giáp rũ sạch vận đen sau tuổi 30, tài lộc đổ về như nước
Đời sống - 13 giờ trướcGĐXH - Trong số 12 con giáp, 5 con giáp này có vận may tốt từ tuổi 30, đạt được nhiều thành tựu to lớn trong cuộc sống.

Dự báo những biến đổi bất ngờ theo tử vi tuần mới 16/6 - 22/6 tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất, Hợi
Đời sốngGĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết dự báo tử vi tuần mới 16/6 - 22/6 tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất, Hợi có những biến đổi bất ngờ với tuần trước dưới đây.