Bi kịch những đứa con bị cha ghẻ bạo hành
Chị em Hoàng phải cắn răng chịu đựng khi bị cha dượng đánh đập, trong khi mẹ chúng phải nai lưng làm để cung phụng.
![]() |
|
Chị Nam luôn túc trực bên cạnh giường bệnh của con trai. Ảnh: H.D. |
Cách đây không lâu, người chồng kế của chị là Trần Đức Diên (43 tuổi) đã gây ra bi kịch cho gia đình. Do có sẵn mâu thuẫn với các con riêng của vợ, trong lúc lớn tiếng về việc đứa con trai ăn cơm không để phần, lại cự cãi nên Diên đã vớ cây búa đập nhiều nhát vào đầu, lưng và tay khiến cậu bị vỡ vỏ não, gãy một bên tay và tổn thương phổi.
Đứa con gái lớn của chị Nam theo mẹ lên bệnh viện chăm em cho biết, nhiều lần mẹ vắng nhà, cha dượng luôn vô cớ mắng chửi mấy chị em. Có lần bọn trẻ bị Diên vác dao đuổi đánh nhưng về nhà nói mẹ không tin. Bà cho rằng con cái hư nên chú mới chửi.
Chồng mất để lại cho chị Nam 3 đứa con nhỏ. Thằng con trai út mới được 20 tháng, đứa lớn thì mới vào lớp một. "Lúc đó, tôi nghĩ cần có chỗ dựa để chăm lo việc nhà nuôi nấng các con. Được mọi người vun vào, hai năm sau tôi mới quyết định đến với Diên. Anh em bên nhà chồng còn đứng ra làm mấy mâm cơm để chúng tôi ra mắt với họ hàng làng xóm" - người mẹ giãi bày.
Thời gian đầu, Diên thay chị cáng đáng công việc trong gia đình, đưa đón các con đi học. Thấy mấy chú cháu sống hòa thuận, chị cũng mừng. Nhưng được vài năm thì người cha dượng bắt đầu thay đổi. Bị người xấu rủ rê, dèm pha chuyện phải làm vất vả để nuôi con riêng của vợ, Diên vướng vào chuyện cờ bạc, tính tình trở nên cộc cằn, hung hãn.
Mỗi lần anh ta thiếu nợ lại về nhà đòi tiền vợ, mang đồ đi cầm. Từ đó, hòa khí trong gia đình ngày càng căng thẳng. Tình cảm của người cha kế với các con riêng của vợ cũng không tốt đẹp như xưa. Các con chị không còn gần gũi, nghe lời Diên như trước.
Theo lời người mẹ, những khi tức giận các con thì ông ta cũng chỉ dám lôi vợ ra để chửi mắng chứ cũng không dám đánh chúng. Các con chị nhiều lần đòi mẹ chấm dứt tình cảm với người bố dượng, nhưng vì có với nhau một đứa con chung nên chị không nỡ lòng làm thế. Một bên là chồng, một bên là con, chị không biết phải thế nào nên đành cố chịu đựng cho qua.
Chị Nam chạy đến can ngăn đẩy chồng ra thì đứa con trai đã nằm bất tỉnh dưới đất. Không dừng lại ở đó, gã cha dượng còn nổi cơn điên chạy sang nhà hàng xóm cầm dao cố thủ trong phòng. Chủ nhà can ngăn, kêu ra nói chuyện đàng hoàng nhưng Diên hung hãn đâm người này trọng thương.
Khi thấy sự xuất hiện của công an, Diên vội vã leo lên tầng thượng cố thủ. Sau hơn một giờ kêu gọi hợp tác nhưng bất thành, cảnh sát đã phải dùng bình xịt hơi cay để trấn áp hung thủ. Diên liền nhảy xuống định tẩu thoát thì bị thương nặng hai chân và bị bắt giữ.
Vì quá nguy kịch nên đứa con trai của chị Nam phải đưa xuống TP HCM cấp cứu. Hiện Hoàng đã tỉnh, nhưng vẫn đang được theo dõi tại phòng cấp cứu khoa ngoại thần kinh của Bệnh viện Chợ Rẫy.
"Tôi không ngờ hắn lại ác đến thế. Có tức giận con cái thì cầm cây đánh nó chứ ai đời lại lấy búa đập đầu thằng bé. Nếu tôi không hất được cái búa ra thì hắn đã giết chết con tôi rồi" - Người đàn bà khắc khổ rơi nước mắt.
