Bị kiến đốt đến... trụy tim mạch
Bị một con kiến thân đen, to như kiến vàng đốt bắp chân trong lúc đang ăn cơm, bệnh nhân phải vào cấp cứu bệnh viện do bị trụy tim mạch.
Bị một con kiến có thân màu đen, to như kiến vàng cắn vào bắp chân, 5 giờ đồng hồ sau, anh La Thành Thanh ở quận 8 (TP HCM) chóng mặt, toàn thân ngứa ngáy và sưng phù.
Tại khoa Hồi sức cấp cứu chống độc người lớn, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, bệnh nhân được xác định rơi vào tình trạng sốc phản vệ, trụy tim mạch, tay phải có vết mẩn đỏ to bằng quả trứng.
![]() |
|
Bệnh nhân được điều trị tại khoa Nội B, Bệnh viện
Nhiệt đới TPHCM. |
"Nhìn xuống, tôi thấy một con kiến đen to đang đốt vào bắp chân mình. Nghĩ không sao, tôi xoa dầu rồi đi ngủ, nhưng vài giờ sau, cổ mặt, rồi toàn thân của tôi bị ngứa, sưng phù và chóng mặt", bệnh nhân nói.
Mẹ của bệnh nhân cho hay, đó là con kiến màu đen to như kiến vàng và là con duy nhất được phát hiện trong nhà. "Trông nó như loại kiến mà tôi từng gặp khi còn ở Tiền Giang. Tuy nhiên loại kiến ở quê đốt chỉ đau nhức chứ không nghiêm trọng như thế này", bà này nói.
Theo các bác sĩ, bệnh nhân có thể bị sốc phản vệ do cơ địa thuộc loại nhạy cảm. Trước đây, khi ăn đồ biển, anh này từng bị nổi mẩn đỏ cả người.
