Bí mật ghê sợ của cô vợ hoa khôi suốt 5 năm hôn nhân

| Tâm sự

Tôi là một người đàn ông thành đạt, có sự nghiệp vững vàng, đang sống trong một căn biệt thự đắt đỏ của thành phố, đời tôi tưởng như chẳng còn thiếu gì khi đã có tiền lại lấy được cả vợ hoa khôi.

 Bí mật ghê sợ của cô vợ hoa khôi suốt 5 năm hôn nhân  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Getty Images.

Vợ tôi rất đẹp, từng tham gia một vài cuộc thi nhan sắc nho nhỏ và có giải, nhưng cô ấy không mang tham vọng lớn hơn là phải thử sức trong các cuộc thi có tầm cỡ. Có giải cao nhất ở cấp thành phố là cô ấy gặp tôi rồi kết hôn. Sau đó cô ấy vẫn thỉnh thoảng đi một số sự kiện bên doanh nghiệp người ta mời, đi diễn thời trang, đi đâu nữa thì tôi không nắm hết, chỉ biết công việc của cô ấy liên quan nhiều đến ngoại hình, và cũng khá bận.

Vợ tôi rất giữ dáng nên chưa muốn sinh con. Tôi chiều cô ấy, nên không hề hối thúc chuyện con cái. Đã 5 năm tôi để cô ấy bay nhảy, muốn làm gì thì làm. Cô ấy bảo hai đứa sống với nhau như tình nhân thế này cũng rất tốt, khi không còn có thể làm việc dựa trên nhan sắc được nữa, cô ấy sẽ sinh cho tôi liền tù tì 2-3 đứa con.

Thế nhưng ngày đó chắc chắn sẽ không đến nữa vì mới đây tôi phát hiện sự thật tày đình, một bí mật ghê sợ của vợ, là cô ấy chẳng làm công việc tử tế gì mà bận rộn hết. Cô ấy đã nói dối tôi rất nhiều, nào là đi chơi với bạn, nào là đi công tác, nào là đi sự kiện này sự kiện kia... để "đi khách"!

Tôi phát hiện ra điều đó từ một tin nhắn khả nghi trong Zalo của cô ấy, của một người đàn ông, người này nói với vợ tôi "thật tiếc vì không được gặp em, hẹn em khi qua đợt dịch nhé". Tôi không phải người ghen tuông quá mức, nếu chỉ đọc một dòng tin đó thì tôi hoàn toàn hiểu là không có cơ sở để kết luận điều gì, nhưng vấn đề là sau câu hẹn đó, người đàn ông này gửi cho vợ tôi một tấm ảnh rất tục tĩu chụp phần nhạy cảm của hắn.

Tôi điên cuồng điều tra, bí mật cài đặt theo dõi điện thoại của vợ, rà soát lại mọi thứ trong máy vợ, tôi phát hiện ra rằng cô ấy bán thân cho đàn ông trong giới nhà giàu. Tôi không thể hiểu tại sao cô ấy lại phải làm điều đó, trong khi tôi là người có thu nhập tốt, và không hề bạc đãi vợ, luôn chu cấp cho cô ấy không thiếu thứ gì.

Những lần vợ tôi nói dối chồng là đi công tác, thực chất là cùng một khách hàng nào đó đi vui vẻ trong vài ngày. Giờ tôi biết trước khi cưới tôi cô ấy đã đi vào con đường "nhàn hạ lại nhiều tiền" đó, nhưng lấy tôi rồi cô ấy vẫn không từ bỏ. Trong mấy năm làm gái gọi cao cấp cô ấy đã kiếm được số tiền khá lớn trong tài khoản, nhưng lại nói dối tôi đấy là tiền thắng chứng khoán. Những ngày này dù không thể "đi làm" nhưng cô ấy vẫn bí mật "chăm sóc" khách hàng, và nhờ ở nhà làm việc từ xa mà tôi tóm được những tin nhắn bẩn thỉu đó.

Tôi đã làm gì sai để phải bị bỉ bôi mặt mũi thế này? Không sai một điều gì các bạn ạ, tôi rất yêu chiều vợ và có để cô ấy thiếu thốn gì đâu. Tôi quyết định là phải ly hôn, nhưng một phần tài sản không nhỏ của tôi kiếm được sau hôn nhân có nguy cơ phải mất cho người vợ ghê tởm này, tôi không cam lòng. Có cách nào trừng phạt sự lừa dối trơ trẽn này của cô ấy hay không?

Theo Xin được giấu tên/Dân Trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.