Bị phát hiện, kẻ trộm đánh trọng thương người dân

| Xã hội

Người truy đuổi bị 2 tên trộm kéo lê trên mặt đường gần 50 m, bị đánh trọng thương phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Lúc 4 giờ ngày 5/6, kẻ gian dùng kềm cộng lực phá 2 lớp cửa sắt phòng khám bệnh ngoài giờ của bác sĩ Lý Tố Khanh, số 150 đường Tên Lửa (P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân – TPHCM).

Anh Trần Nhật Huy (SN 1991, ngụ nhà trên) đang ngủ trên lầu 1, nghe nhiều tiếng động và bước chân ở dưới tầng trệt bước xuống kiểm tra thấy cửa nhà mở, hai thanh niên đang dẫn xe Air Blade ra cửa nên chạy tới giữ lại và tri hô. Hai tên trộm nổ máy xe bỏ chạy kéo anh Huy lê trên mặt đường (do anh bám chặt vào baga sau xe).

Anh Huy, nạn nhân bị cướp kéo lê 50 m và dùng kềm cộng lực đánh vào đầu.
Phòng khám của bác sĩ Lý Tố Khanh, nơi bị trộm đột nhập.
Khi đến đường số 13, anh Huy dùng hết sức kéo chiếc xe máy ngã làm 2 tên trộm ngã theo. Một tên dùng chiếc kềm cộng lực đánh thẳng vào đầu anh Huy liên tiếp, khiến nạn nhân ngất xỉu tại chỗ. Thời điểm này nhân viên của một xe buýt lưu thông ngang qua phát hiện nên truy đuổi 2 tên trộm.

Nhận được tin báo, Công an quận Bình Tân đến hiện trường khám nghiệm khám nghiệm. Theo nhận định ban đầu, phòng khám đã bị bọn trộm điều nghiên kỹ trước khi ra tay, đồng thời chúng rất manh động nên khi bị truy đuổi, đã ra tay rất tàn độc.
 
Theo Người Lao động
phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.