Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bị xích chân vì “làm chồng ngứa mắt”

Thứ năm, 16:35 06/12/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Người phụ nữ đó đã bị chồng đánh một trận thừa sống thiếu chết rồi dùng chiếc xích chó xích chị như con vật.

Bị xích chân vì “làm chồng ngứa mắt” 1

Chị Mai Thị Cúc (đứng giữa) tại Triển lãm “Nước mắt cười”. Ảnh: Khê An.

Vì muốn ly hôn với người chồng coi việc đánh đập vợ như trò tiêu khiển suốt hàng chục năm trời chung sống, người phụ nữ đó đã bị chồng đánh một trận thừa sống thiếu chết rồi dùng chiếc xích chó xích chị như con vật. Sau ba ngày nằm lê lết trên gác, một người hàng xóm nghe được tiếng rên của chị nên chị mới được cơ quan công an đến giải thoát…
 
Chiếc xích chó và những lời tự sự đớn đau
 

Những lúc khúc mắc, chị Cúc lại phải hứng chịu bạo lực từ chồng. Tình trạng bạo lực từ chồng khiến chị phải sống trong u buồn và chán nản. Chỉ đến khi được bạn bè giới thiệu đến Nhóm phụ nữ tự lực ở Long Biên thì cuộc sống của chị mới bước sang bước ngoặt mới.

Câu chuyện của chị NTT ở Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội đã gây xúc động mạnh, lấy đi nước mắt của nhiều người đến tham dự. Câu chuyện đau lòng về quãng đời toàn nước mắt đó đã được Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng khoa học về giới, gia đình, phụ nữ và vị thành niên (gọi tắt là Csaga) ghi lại trong triển lãm “Nước mắt cười” vừa qua tại Hà Nội.

Chị T đớn đau: "Bị chồng đánh không biết bao nhiêu lần, tôi cũng chẳng nhớ rõ. Những ngày bình yên chỉ đếm được trên đầu ngón tay chứ chưa nói gì đến hạnh phúc. Không vừa ý là anh ta đánh, chuyện bực mình ở ngoài xã hội về đánh... và cả lúc trông ngứa mắt cũng đánh. Nhiều người bảo sống với chồng như thế thì bỏ đi còn hơn. Tôi cũng rất buồn nhưng lần lữa vì thương con còn nhỏ và thương mẹ già...".

Chị Nguyễn Thu Thúy, cán bộ của Csaga cho biết, chị T là một trong những phụ nữ chịu bạo lực dai dẳng trong suốt 20 năm. Trong những năm dài bị bạo lực đó, đã nhiều lần chị có ý định ly hôn nhưng không đủ can đảm. Chỉ đến khi được sinh hoạt trong CLB Cùng chia sẻ, chị mới đủ nghị lực và niềm tin để giải thoát mình ra khỏi cuộc hôn nhân chỉ toàn nước mắt.

Chị T làm nghề buôn bán tự do tại nhà. Công việc do chị đảm nhiệm nhưng chồng chị nắm hết tài chính. Đã vậy, anh Q, chồng chị còn lấy quyền làm chồng để sai khiến, dạy dỗ chị nên mâu thuẫn và xung đột xảy ra thường xuyên. Không ít lần chị T bị đánh vì tội "đòi ly hôn" nhưng đau đớn nhất, tủi nhục nhất là lần chị bị đánh và xích lại như con chó trong nhà vào năm 2009. Đó cũng chính là lần cuối cùng chị T bị chồng bạo lực.

Chị Thúy kể, sau khi phát hiện chị T bị xích bằng xích chó trên gác hai, một người hàng xóm đã đi gọi Công an phường và chị T đã được giải thoát. Được giới thiệu đến CLB Cùng chia sẻ Hà Nội, được sinh hoạt cùng với những phụ nữ bị bạo lực khác, được hỗ trợ về tinh thần, chị T đã mạnh mẽ hơn. Chị không còn sợ sệt như trước. Chị đã quyết tâm ly hôn để giải phóng mình khỏi bạo lực.

Sau khi ly hôn, chị T được chia một căn phòng nhỏ từ ngôi nhà bố mẹ chồng để lại. Cuộc sống sau ly hôn tuy có khó khăn vất vả hơn nhưng chị T đã tìm được niềm vui.

Hồi sinh 
 

Sau khi phát hiện chị T bị xích bằng xích chó trên gác hai, một người hàng xóm đã đi gọi Công an phường và chị T đã được giải thoát. Được giới thiệu đến CLB Cùng chia sẻ Hà Nội, được sinh hoạt cùng với những phụ nữ bị bạo lực khác, được hỗ trợ về tinh thần, chị T đã mạnh mẽ hơn. Chị không còn sợ sệt như trước. Chị đã quyết tâm ly hôn để giải phóng mình khỏi bạo lực.

Chị Mai Thị Cúc-  Hải Hậu, Nam Định, thành viên của Nhóm Phụ nữ tự lực ở Long Biên, Gia Lâm, Hà Nội cũng đã tìm lại được niềm tin từ cuộc sống sau những năm dài khổ đau.

Tôi gặp chị tại Triển lãm “Nước mắt cười”. Kể về những năm tháng bị chồng bạo lực, chị cho biết: "Đó là năm 1999, chồng tôi theo bạn đi làm kinh tế ở Bạc Liêu. Nhà có hai chỉ vàng tiết kiệm anh mang đi hết. Ngày đó con em còn nhỏ vậy mà làm cả năm anh ấy chỉ gửi về cho em được 1 triệu đồng. Em hỏi thì anh ấy bảo, như thế là quá đủ để nuôi con. Đến Tết, anh không về quê mà viết thư bảo em thu xếp vào. Anh ấy đe "không vào, nếu xẩy ra cơ sự gì thì đừng có trách". Lúc đó, con còn nhỏ nhưng vì bị chồng gây áp lực nên cuối cùng chị Cúc vẫn phải vào, để con ở lại quê nhờ bà ngoại chăm. 

Vào Bạc Liêu chị mới hiểu vì sao chồng mình không có tiền gửi về cho gia đình. Mang tiếng là đi làm kinh tế nhưng anh H., chồng chị đi nhậu, rượu chè cờ bạc suốt ngày. Đó là quãng thời gian cực nhọc nhất của chị. Chấp nhận mất hai chỉ vàng, chị phải tìm mọi cách để kéo chồng ra khỏi các cuộc nhậu.

Chị kể: "Vào Bạc Liêu, em phải nịnh bợ chồng đủ kiểu để kéo chồng em ra khỏi các cuộc nhậu. Có hôm anh ấy thả em giữa đường rồi phóng xe đi mất. Lúc đó em chưa thông thuộc đường sá, chưa có điện thoại di động nên phải loay hoay mãi mới gọi được điện thoại về quê. Lần đó em khóc hết nước mắt vì nghĩ mình bị lạc, không thể tìm được đường về nhà. Ngày em mới vào Bạc Liêu, vì không đủ tiền để thuê đầm nữa nên vợ chồng em phải đi đào đất đắp bờ, cào sình lầy thuê. Cả hai vợ chồng làm từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều, mỗi ngày kiếm được 40.000 đồng nhưng không phải ngày nào anh ấy cũng chịu đi làm...”.

Khó khăn đủ bề nên cuối năm 2000, chị trở về quê nhưng anh chồng vẫn không thôi từ bỏ ý định kiếm tiền tại Bạc Liêu. Mãi đến năm 2004, do đổ bệnh nên chồng chị mới chấp nhận về quê nhưng lòng vẫn thấy... bất mãn. Những lúc khúc mắc, chị Cúc lại phải hứng chịu bạo lực từ chồng. Tình trạng bạo lực từ chồng khiến chị phải sống trong u buồn và chán nản. Chỉ đến khi được bạn bè giới thiệu đến Nhóm phụ nữ tự lực ở Long Biên thì cuộc sống của chị mới bước sang bước ngoặt mới.

Hiện tại cuộc sống của vợ chồng chị khá hạnh phúc. Nhờ được học hỏi những kỹ năng mềm trong cuộc sống nên chị đã mạnh mẽ hơn, đã biết đòi quyền lợi và không để chồng "ăn hiếp" mình. Chồng chị giờ đã khác, có trách nhiệm với gia đình và vợ con chứ không như trước đây. Hiện chị đang mang thai. "Anh ấy giờ tiết kiệm lắm, lại còn đi làm thêm vào buổi tối để kiếm tiền lo cho gia đình. Em không muốn chồng em làm nhiều vì lo anh ấy sẽ đổ bệnh, nên cứ phải nhắc nhở suốt...", chị nói.

Chính sự đổi thay đó đã thôi thúc chị Cúc viết những dòng tự sự đầy cảm động và đầy tính nhân văn gửi đến Triển lãm “Nước mắt cười”. Chị viết: "Đến với câu lạc bộ, tôi tìm được sự bình an nơi bạn bè, sự tôn trọng trong cuộc sống đời thường và được chia sẻ những nỗi niềm riêng tư, được lắng nghe những uẩn khúc của nhau để rồi được giúp đỡ rồi cùng nhau tìm lại niềm vui từ những điều giản dị. Bên cạnh chúng tôi còn có các anh chị tiên phong trong công tác phòng chống bạo lực. Họ chính là những vị bồ tát đang đồng hành cùng chúng tôi tìm lại giá trị đích thực của mình, giúp chúng tôi hiểu rõ bản chất của bất bình đẳng giới, từng bước thoát dần tình trạng bị bạo lực gia đình và mạnh mẽ vươn lên để tìm lại hạnh phúc của chính mình. Chúng tôi đang tìm lại cho mình những ngày vui mới. Niềm tin ấy đã giúp chúng tôi hồi sinh trở lại...".
 
Khê An
baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Rỉ máu' ở Vườn Quốc gia Ba Bể: 41 cây nghiến bị chặt hạ 'kinh hoàng'

'Rỉ máu' ở Vườn Quốc gia Ba Bể: 41 cây nghiến bị chặt hạ 'kinh hoàng'

Thời sự - 4 phút trước

GĐXH - Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên cho biết, tính đến ngày 5/9, tổng số 41 cây gỗ nghiến bị chặt hạ thuộc Vườn Quốc gia Ba Bể quản lý.

Vụ bãi xe không phép 'cát cứ' sân chung cư ở Hà Nội: Chính quyền ra 'tối hậu thư', yêu cầu giải tỏa trước 12/9

Vụ bãi xe không phép 'cát cứ' sân chung cư ở Hà Nội: Chính quyền ra 'tối hậu thư', yêu cầu giải tỏa trước 12/9

Đời sống - 11 phút trước

GĐXH - Sau phản ánh của báo chí, UBND phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã ra thông báo yêu cầu chấm dứt ngay hoạt động trông giữ xe trái phép tại sân chung cư N3B, đồng thời ấn định thời gian giải tỏa, bàn giao cho đơn vị có chức năng quản lý...

Con giáp sống quá nguyên tắc: Khi kỷ luật biến thành rào cản trong cuộc sống

Con giáp sống quá nguyên tắc: Khi kỷ luật biến thành rào cản trong cuộc sống

Đời sống - 20 phút trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người nổi tiếng vì sự chỉn chu, nguyên tắc và kỷ luật. Họ coi việc sống theo khuôn khổ như một kim chỉ nam để hoàn thiện bản thân.

Phát hiện thi thể nổi trên sông ở Nghệ An

Phát hiện thi thể nổi trên sông ở Nghệ An

Xã hội - 27 phút trước

GĐXH - Người dân Nghệ An phát hiện thi thể nổi trên sông, nghi do đuối nước. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm thông tin về danh tính các nạn nhân.

Tin mới nhất vụ nữ sinh tiểu học bị cướp vàng trong ngày khai giảng

Tin mới nhất vụ nữ sinh tiểu học bị cướp vàng trong ngày khai giảng

Pháp luật - 30 phút trước

GĐXH - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Du (phường Long Xuyên, An Giang) cho biết, đang phối hợp với cơ quan công an làm rõ vụ việc kẻ gian lẻn vào trường, cướp tài sản của học sinh.

3 trường quân đội thông báo xét tuyển bổ sung hệ dân sự 2025

3 trường quân đội thông báo xét tuyển bổ sung hệ dân sự 2025

Giáo dục - 35 phút trước

Đại học Thông tin liên lạc, Học viện Hậu cần, Học viện Khoa học Quân sự thông báo xét tuyển bổ sung từ vài chục đến hàng trăm chỉ tiêu hệ dân sự năm 2025.

Ngủ đêm trên xe bán tải, người đàn ông ở TPHCM trình báo bị mất 30 cây vàng

Ngủ đêm trên xe bán tải, người đàn ông ở TPHCM trình báo bị mất 30 cây vàng

Thời sự - 1 giờ trước

Người đàn ông ở TPHCM trình báo đến cơ quan công an bị trộm lấy 30 cây vàng khi đang ngủ trên xe bán tải và cung cấp kèm một clip từ camera an ninh.

Hai người nước ngoài trộm gần 2 tỷ đồng

Hai người nước ngoài trộm gần 2 tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam rồi di chuyển đến tỉnh Quảng Trị thực hiện hành vi trộm cắp. Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra vụ án, truy bắt đối tượng liên quan.

Lao ra giữa sông cứu người phụ nữ nhảy cầu trong đêm

Lao ra giữa sông cứu người phụ nữ nhảy cầu trong đêm

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ không kiểm soát được hành vi nhảy xuống sông trong đêm, 2 thanh niên phát hiện và nhanh chóng tiếp cận cứu giúp.

Đôi vợ chồng trẻ tử vong sau tiếng nổ lớn trong nhà trọ ở Bắc Ninh

Đôi vợ chồng trẻ tử vong sau tiếng nổ lớn trong nhà trọ ở Bắc Ninh

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Rạng sáng 8/9, một vụ nổ lớn đã bất ngờ xảy ra tại khu nhà trọ ở phường Nếnh (tỉnh Bắc Ninh), tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện 2 nạn nhân là vợ chồng đã tử vong, xung quanh có nhiều vỏ lon, ống kích cỡ khác nhau...

Top