Biển lửa bao trùm cơ sở sản xuất túi nilon

| Xã hội

Chiều nay, gần 100 cảnh sát chữa cháy TP HCM phải vật lộn hơn một giờ mới dập tắt biển lửa ở cơ sở sản xuất nhựa rộng gần 400 m2 tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh.

Biển lửa bao trùm cơ sở sản xuất túi nilon 1
  Biển lửa bao trùm cơ sở sản xuất túi nilon. Ảnh: An Nhơn

Khoảng 14h50, ngọn lửa bùng lên dữ dội ở cơ sở nhựa Minh Hoàng, chuyên sản xuất túi nilôn đựng rác thải ở ấp 1A, xã Vĩnh Lộc A do ông Nguyễn Văn Sầm đứng giấy phép. Lửa nhanh chóng bén vào nguyên vật liệu dễ cháy như giấy carton, keo nhựa... rồi lan rộng.

Lực lượng Phòng cháy chữa cháy huyện Bình Chánh, quận Bình Tân, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc với 13 xe cứu hỏa cùng khoảng100 chiến sĩ nhanh chóng có mặt hiện trường. Lửa cháy lan rộng, bao trùm phần trước nhà xưởng với tường gạch, mái tôn sụp đổ.

Biển lửa bao trùm cơ sở sản xuất túi nilon 2
  Khói đen cuồn cuộn bốc cao. Ảnh: An Nhơn

Hàng trăm người dân đứng xung quanh xem cảnh sát cứu hỏa xông pha, vật lộn với đám cháy. Các chiến sĩ triển khai cô lập không cho lửa lan sang khu vực thành phẩm, máy móc phía sau nhà xưởng.

Đến 16h30 đám cháy được dập tắt, song hỏa hoạn đã thiêu rụi và làm sập hoàn toàn 200 m2 nhà xưởng. Cảnh sát đã bảo vệ được 180 m2 nhà xưởng phía sau với 15 máy móc sản xuất các loại và hàng tấn túi nilon thành phẩm.

Cùng lúc này, một đám cháy khác bùng phát tại căn nhà một lầu khóa cửa, vắng chủ trong hẻm 175 Nguyễn Biểu, quận 5. Hàng chục cảnh sát phải phá cổng để tiếp cận hiện trường và nhanh chóng dập tắt đám cháy. Hỏa hoạn khiến nhiều đồ đạc trên lầu bị thiêu rụi.

Trước đó, rạng sáng 6/2, lửa bao trùm nhà kho của siêu thị Hà Nội trên đường Cống Quỳnh, quận 1, thiêu rụi nhiều đồ đạc trong diện tích 60 m2 và làm cư dân nháo nhào.

Cả 3 vụ cháy trong ngày ở TP HCM đều không có thương vong về người. Nguyên nhân và thiệt hại các vụ hỏa hoạn đang được làm rõ.
 
Theo VnExpress
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ước mơ dang dở của nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: 'Con muốn đi học để sau này đỡ đần mẹ'

Ước mơ dang dở của nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: 'Con muốn đi học để sau này đỡ đần mẹ'

Đời sống -

Mới nhập học Trường Đại học Mỏ - Địa chất được 2 tuần, nam sinh N.Đ.S đã gặp nạn trên đường trở về nhà trọ. Phía sau sự ra đi đột ngột của em là hoàn cảnh gia đình khó khăn, người mẹ làm công nhân may và ước mơ được học đại học để có một công việc tốt hơn.

Học sinh lo chứng chỉ IELTS 'mất giá'

Học sinh lo chứng chỉ IELTS 'mất giá'

Giáo dục -

Không ít học sinh lớp 12 đã dành thời gian, tiền bạc để thi IELTS, SAT... nhằm tăng cơ hội vào đại học, nên lo lắng, hụt hẫng khi Bộ GD&ĐT đề xuất bỏ cộng điểm năng lực ngoại ngữ trong mùa xét tuyển đại học năm 2027.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.